Thứ hai, 20/7/2009, 11:10 GMT+7

Ngư dân quê hương Hải đội Hoàng Sa vẫn hiên ngang bám biển

Trong nắng mới bình minh, những chuyến tàu với lá cờ Tổ Quốc phất phới tung bay cập bến. Tiếng cười nói, chuyện mua bán cá rộn ràng khắp trên bến dưới thuyền và những nẻo đường vào chợ Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.
> Kỳ thú vòm đá quê hương hải đội Hoàng Sa

Những tai nạn xảy ra gần đây như tàu bị đâm chìm, ngư dân bị Trung Quốc bắt giữ... không ngăn được người dân đảo Lý Sơn ra khơi. Sau chuyến ra khơi dài ngày, đầu tuần này tàu thuyền trở về bến Đình, cầu cảng Lý Sơn, xã An Vĩnh, trở nên tấp nập hơn bao giờ hết.

Từ dưới tàu, cá, mực theo thuyền thúng ngư dân đưa vào bờ. Tiếng cười nói, chuyện mua bán cá nghe rộn ràng khắp trên bến dưới thuyền, hay những nẻo đường vào chợ. Trong nắng mới bình minh, những chuyến tàu rực màu cờ tổ quốc như vẫy gọi họ vững tin tiếp tục ra khơi xa, hành nghề đánh bắt thủy sản trên vùng lãnh hải đất nước.

Theo nhiều ngư dân Lý Sơn, từ hai thế kỷ trước, tổ tiên họ đã từng vâng mệnh vua Minh Mạng (triều Nguyễn) giong buồm ra biển Đông cắm mốc khẳng định chủ quyền Việt Nam trên quần đảo Hoàng Sa. Do vậy ngày nay ngư dân đảo quyết tâm bám biển, vươn ra ngư trường Hoàng Sa để hành nghề đánh bắt thủy sản. Họ ý thức rằng ra khơi cũng có nghĩa mang theo sứ mệnh thiêng liêng gìn giữ thành quả của cha ông năm xưa từng không tiếc máu xương để cắm mốc chủ quyền lãnh hải trên quần đảo Hoàng Sa - Trường Sa.

Quang cảnh nhộn nhịp vào buổi sáng trên cầu cảng Lý Sơn.
Tấp nập thuyền thúng rời tàu ở bến Đình, thôn Đông, xã An Vĩnh, để đưa cá vào bờ.
Cá dưới tàu được đưa lên bờ trong buổi sớm.
Một góc chợ cá Lý Sơn.
Rũ cá cơm trên cầu cảng Lý Sơn.
Lá cờ Tổ Quốc rực thắm tung bay trên nóc những chuyến tàu ở cảng cá Lý Sơn.

Trí Nguyễn

Tuyệt vời Hoàng Sa - Trường Sa

Hoàng Sa - Trường Sa của chúng ta thật đẹp. Tôi tự hào vì Tổ Quốc mình lại có những hòn ngọc quý báu như vậy. Nhìn ngư dân nơi xứ đảo căng lưới đánh cá thật sống động và vui vẻ biết bao. Cảm ơn mọi người đã mang lại cho chúng tôi những mẻ cá tươi ngon, thật đậm đà bản sắc Việt Nam. Chúc người dân Hoàng Sa - Trường Sa có một cuộc sống yên bình và hạnh phúc nơi biển khơi. Cám ơn VnExpress đã mang lại cho độc giả những hình ảnh tuyệt đẹp này.

Lá cờ đỏ Việt Nam bay ở Lý Sơn...

Đọc bài Ngư dân quê hương Việt Nam vẫn bám biển mà lòng tôi vui đến khôn xiết. Người tôi rùng mình lên mỗi khi tôi được nghe được hát bài hát Quốc ca rộn ràng và hùng tráng" Đoàn quân Việt Nam đi", như những bài hát lời hát đó đã ăn vào mỗi người dân ViệtNnam kiên cường bất khuất không chịu khổ chịu đói, như những người dân Lý Sơn đứng lên với đầu sóng ra khơi bám biển Việt Nam làm kinh tế. Thật là sự kiên cường đảm đang của người dân Lý Sơn. Tôi sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, cũng đang và cố gắng sức mình đóng góp phần sức nhỏ bé của mình cùng xây dựng Việt Nam " Tươi đẹp" hơn. Hy vọng tất cả các bạn trẻ Việt Nam cùng kiên cường giống như những người bạn Lý Sơn. Thân ái

Viêt Nam Thân Yêu

Đọc bài viết "Ngư dân quê hương Hải đội Hoàng Sa vẫn hiên ngang bám biển" con cảm thấy rất tự hào về người dân ở Đảo Lý Sơn, và niềm tự hào dân tộc lại trỗi dậy trong con rất nhiều. Đúng, chúng ta vẫn phải hiên ngang đánh bắt tại vùng biển thuộc lãnh thổ của đất nước. Một vùng đất mà ông cha ta đã cố công gìn giữ, Chúng ta là những thế hệ đi sau, chúng ta hãy tiếp bước để cùng nhau gìn giữ đất nước. Một trong những việc làm ý nghĩa nhất hiện nay là tất cả các ngư dân phải tiếp tục đánh bắt tại vùng lãnh thổ của chúng ta, phải đoàn kết và giúp đỡ nhau, để cho thấy được : " Đây là vùng đảo của Việt Nam, Không ai được quyền cướp đi".

Chúng ta phải hiểu rằng :" Người Việt Nam trong mọi thời đại, bao giờ cũng là những con người anh hùng, dũng cảm, không bao giờ khuất phục trước kẻ thù ".

Mong sự bình an cho những ngư dân

Tôi cầu mong những chuyến ra biển của người dân nơi đây, cũng như ngư dân cả nước đều luôn bình an trở về đầy tôm cá thế này, không bị tàu lạ đâm chìm hay bị bắt bớ vô lý.

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Link Site
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao