Thứ tư, 17/6/2009, 12:14 GMT+7

Hầm mới thông xe đã bị bôi bẩn

Chỉ sau một ngày thông xe, sáng 17/6, người qua lại hầm cơ giới Kim Liên (Hà Nội) ngỡ ngàng khi hàng loạt hình vẽ, chữ viết xuất hiện dọc các bức tường trắng tinh.
> Tắc đường kéo dài tại hầm cơ giới vừa thông xe

Từ chiều qua đến sáng nay, suốt chiều dài hơn 500m tường hầm phía đường Đại Cồ Việt xuôi về Kim Liên nhan nhản những nét chữ, hình họa...
Bút sáp là chất liệu chủ yếu.
Một công nhân đang dọn vệ sinh trong đường hầm cho biết, ban ngày thường có 2-3 công nhân đi nhặt rác quanh đường hầm. Những nét vẽ bậy trên tường chủ yếu được thực hiện vào tối và đêm.
Vì tường được sơn chống thấm nên rất khó tẩy rửa. Để xóa những vết vẽ đòi hỏi phải cạo đi và sơn lại.

Vạn Xuân

'Báo động đỏ' về ý thức

Sẽ không có các sự kiện bôi bẩn văn hoá như kiểu hái hoa, vẽ bậy, hooligan, nếu pháp luật nghiêm minh, người lớn gương mẫu, giáo dục nhà trường tốt và quan tâm đến nề nếp gia đình.

Thiếu những thứ ấy thì việc sản sinh ra một lớp người vô văn hoá là điều tất yếu.
Không biết lãnh đạo các địa phương liên quan có để ý đến những chuyện này?

Hãy cho trẻ sân chơi, trẻ sẽ không nghịch

Theo tôi ý thức là một phần và phần còn lại các ban ngành nên có nhiều không gian hơn cho trẻ. Nếu có không gian chơi, nhưng trò nghịch kia sẽ phát huy được tính sáng tạo

Sao mọi người đã vội vàng kết tội cho giới trẻ thế?

Bất cứ ai cũng có thể làm việc này. Hãy nhìn những hành vi cư xử, văn hoá công cộng của một bộ phận người "thành phố" thời này thì thấy là người ta chẳng những vô ý thức mà còn không quan tâm đến "bộ mặt" của chính mình khi ở ngoài đường, nói gì đến bộ mặt của thành phố.

Thật đáng xấu hổ. Trong khi chưa thế nào nâng cao được tinh thần tự hào dân tộc ở đây thì chỉ có phạt nặng mới khắc phục được. Hãy lấy Singapore làm gương. Những hành vi của họ không những là vô văn hoá mà là còn nguy hiểm cho xã hội: Thử hỏi lớp học sinh nghĩ gì, làm gì khi những chuyện này được xem là "bình thường"?

Dùng gạch men lát chống vẽ bậy

Cần phải biết dân tình muôn tính. Có sơn lại rồi cũng bị vẽ mà thôi. Cần rút kinh nghiệm cho công trình này và những công trình khác. Tốt nhất là dùng gạch men lát lên, cho quảng cáo hoặc đắp phù điêu…để chống vẽ bậy.

Tôi đã gọi 113

Tối hôm khai trương thông xe (16/6) lúc 10 giờ đêm tôi đi qua hầm, thấy có 1 nhóm thanh niên nam nữ đang xóc bình xịt để phun lên tường hầm. Phía đầu dốc có 1 xe công an nhưng họ đang giải quyết vụ va chạm khác. Nên tôi đã bấm máy báo cho tổng đài 113 biết, người trực sau khi nghe xong trả lời "Cảm ơn". Vì tôi phải về sớm nên tôi không nán lại xem kết quả thế nào.

Hãy trừng phạt những người thiếu ý thức

Tôi là một sinh viên hiện đang học tập tại Nhật. Nhìn những hình ảnh này mà tôi thấy đau lòng và xấu hổ cho sự thiếu văn hóa của một số bạn trẻ Việt Nam.
Tôi nghĩ trong hầm có lắp camera giám sát. Bằng một cách nào đó mong cơ quan chức năng hãy trừng phạt những con người thiếu văn hóa này.

Chỉ phạt mới có ý thức

Việc vô ý thức vẽ bậy là điều tuổi trẻ thường gặp và ngày càng xuất hiện nhiều.
Ở các nước phát triển người ta lắp camera quan sát để phát hiện và làm bằng chứng cho những hành vi thiếu văn hóa này và thường là xử phạt bằng hình thức nộp phạt kèm theo là buộc phải cạo... Chính vì vậy mà người ta ý thức hơn mình nhiều. Dân mình ý thức kém là do chưa có quy định xử phạt đúng mức.

Chỉ cần một người phải cọ rửa tại chỗ có cảnh sát đứng kèm và ghi là "lao động khắc phục hậu quả do thiếu văn hóa" thì miệng truyền miệng hoặc đưa tin qua báo đài là không ai dám làm chuyện này nữa.

Thật khó thông cảm với hành vi bôi bẩn

Tôi thường hay qua ngã tư Đại Cồ Việt trong suốt quãng đời học sinh, sinh viên và rất vui, tự hào vì con đường được thông xe. Không rõ đây là hành vi vô ý hay có tổ chức, nhưng tôi cảm thấy ngỡ ngàng, tức giận, rất buồn và đau xót.

Tôi còn trẻ và cũng có thể hiểu được những sự bốc đồng của tuổi trẻ. Nhưng quả thật tôi thấy thật khó thông cảm được những hành vi thế này vào ngày hôm nay. Nó như một lời thách thức với cả xã hội? Hành vi này nếu được thực hiện vào sau 1 tháng nữa có lẽ sẽ dễ được thông cảm hơn?

Tiền phạt nộp vào quỹ lương cho đội bảo vệ

Đối với hành vi vẽ bậy phải có chế tài xử phạt thật nặng 50.000 - 100.000/ lần và quét hầm 1 tuần chẳng hạn.

Tiền phạt sẽ gộp vào làm quỹ lương cho đội bảo vệ. Như vậy may ra mọi người mới không tái phạm.

Cần lắp đặt camera trong hầm

Theo tôi, cơ quan chức năng nên kiến nghị lắp đặt hệ thống camera trong hầm. Camera có thể được dùng để ghi chép lại tất cả mọi chuyện xảy ra từ tai nạn giao thông cho đến những vi phạm thiếu ý thức như thế này.

Cần có biện pháp ngăn chặn từ đầu!

Hãy phạt nặng những kẻ vẽ bậy. Nhưng tại sao ở một nơi có nhiều người thiếu ý thức như Hà Nội, các cấp lãnh đạo lại không đề phòng việc bị vẽ bậy nhỉ?

Phải tổ chức canh phòng để ngăn chặn và phát hiện những kẻ làm điều ô uế, để nghiêm trị họ. Chúng ta có đủ hệ thống pháp luật và sức mạnh để chống lại những "con sâu" đó cơ mà! Từ lễ hội hoa anh đào đến rất nhiều sự kiện khác, chúng ta biết chúng ta đang có những thành viên vô ý thức đến thế nào rồi, vì vậy, hãy bắt đầu ngay từ việc công khai tên và xử phạt nghiêm những kẻ vi phạm!!!

Người thủ đô hãy nâng cao ý thức

Khi đọc bài thấy hầm Kim Liên bị vẽ bậy thì thấy thật buồn cười, thấy được phần nào văn minh của người thủ đô. Nếu vẽ bậy mà vẽ đẹp thành những tác phẩm chấp nhận được thì hay. Người thủ đô cần nâng cao hơn nữa ý thức của mình để cho xứng tầm 1 chút.

Thật đáng chán

Tôi chẳng ngạc nhiên khi thấy những hình ảnh ấy, vì tôi luôn thấy những hình ảnh thiếu ý thức của 1 số bộ phận người Hà Nội.

Tại sao không phạt thật nặng cho họ sợ vì nói hoài cũng thế, vẫn y như hình ảnh hoa Anh đào bị bẽ gãy năm nào. Thật chán!.

Ý thức của lớp thanh niên thời đại mới quá kém

Tôi thật sự thất vọng vì ý thức của một bộ phận thanh niên thời đại mới (mà ở đây có lẽ là 9x và thế hệ cuối 9x).Dường như những gì nói về thanh niên thời nay đúng chứ không phải sai.

Họ không có ý thức giữ gìn những công trình của đất nước. Một ý thức cộng đồng tối thiểu nhất cần phải có mà cũng không nghĩ được. Thật chỉ có thể nói bằng hai từ "thất vọng".

Nổi buồn người Việt

Khi nhìn thấy những hình ảnh trên VnExpress.net, tôi thấy thật bức xúc! Ý thức và lòng tự trọng của người Việt Nam đâu rồi, công trình mới xây dựng xong thế mà giờ phải sơn lại.

Những ai đã làm chuyện này? Ý thức quá kém!

Niềm tự hào của Hà Nội về công trình đường hầm đã hết, tại sao là người dân Hà Nội mà lại làm xấu Hà Nội?.

Tôi là sinh viên Đại Học Cần Thơ, tôi thật sự thất vọng về cách hành xử không có một chút văn hoá.

Những điều trông thấy mà đau đớn lòng!

Nhìn những hình ảnh bức tường trắng tinh của đường hầm bị bôi bẩn chỉ sau một ngày thông xe tôi chỉ còn biết ngậm ngùi bằng 1 câu thơ trong truyện Kiều của Nguyễn Du "Trải qua một cuộc bể dâu. Những điều trông thấy mà đau đớn lòng".

Người Hà Nội ngàn năm văn hiến vẫn tự hào mình là người thanh lịch, nhưng xem ra quan niệm đó ngày càng bị những kẻ vô ý thức chà đạp lên rồi. Đau xót thay... Thiết nghĩ các cơ quan chức năng nên có biện pháp theo dõi, xử phạt thật nặng những hành vi vô ý thức như thế này!

Văn hóa Hà Thành

Chắc lại giống như Lễ hội Hoa, phải ghi bảng: "THƯƠNG HẦM"!!!.

Không thể chấp nhận được

Không thể chấp nhận những hành vi vô văn hóa như thế. Một công trình trị giá tiền tỷ vừa mới đi vào hoạt động mà đã bị vẽ bậy. Phải có biện pháp bảo vệ và răn đe nghiêm khắc không thì còn đâu là biểu tượng Hà Nội văn minh nữa. Thật đáng buồn!

Một sự ích kỷ

Ai đã làm những việc này? Lại có những người khẳng định mình bằng cách gây ra sự vất vả cho người khác. Một sự ích kỷ!

Ý thức của người Việt Nam quá kém

Ý thức của người Việt Nam quá kém. Vấn đề này không chỉ xảy ra với đoạn hầm mới thông xe mà bạn có thể thấy ở tất cả mọi nơi, chỗ nào có thể viết, vẽ lên được là họ làm. Đặc biệt là những chỗ tường trắng.

Việc phạt tiền hoặc có hình thức phạt là cần thiết nhưng không triệt để được mà nên tuyên truyền để làm cho ý thức người dân được nâng cao.

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Link Site
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao