Đổ xô thuê nhà nghỉ 'trốn' nóng

Các nhà nghỉ tại Hà Nội chật kín, thậm chí phải đặt trước với giá 300.000 mỗi đêm. Khách là các cặp vợ chồng dẫn con nhỏ, mẹ già đi "trốn" nóng vì mất điện.
> Người Hà Nội khốn đốn vì mất điện ngày nóng nực / Ý kiến bạn đọc

Trưa 10/6, nắng gay gắt, thấy ba vị khách phóng chiếc Jupiter màu xanh lên vỉa hè, nhân viên nhà nghỉ Huy trên đường Hoàng Quốc Việt (Hà Nội) vừa dắt xe vừa hỏi: "Chắc nhà lại mất điện hả? ".

Theo nhân viên này, hai ngày qua, nhiều khu vực ở Hà Nội mất điện khiến nhà nghỉ luôn kín phòng, máy điều hòa hoạt động hết công suất. Mỗi phòng rộng chừng 30 m2 ở đây có giá thuê 150.000 đồng mỗi ngày. "Tối qua, nhiều gia đình 4-5 người gồm cả trẻ nhỏ và người già lũ lượt kéo đến các nhà nghỉ thuê phòng. 22h họ mới đến, sáng sớm hôm sau họ đã trả phòng", anh này kể.

Dịch vụ nhà nghỉ vào mùa ..."hốt bạc". Ảnh: Hoàng Anh.

Hào hứng kể về hoạt động kinh doanh những ngày nắng nóng, bà chủ nhà nghỉ Mai nằm trong một con ngõ nhỏ trên đường Hoàng Quốc Việt cho biết, 12h đêm qua, nhiều vị khách vẫn gõ cửa thuê phòng. "Lúc đó nhà nghỉ đã chật kín, có cặp vợ chồng mặc quần áo ngủ lếch thếch bế đứa con gật gù trên tay. Ngái ngủ, đứa bé khóc ré lên", bà chủ này kể.

"Thích nhất là hôm nắng nóng đầu tiên (8/6) vì khách ùn ùn kéo đến. Nhưng, tối qua nhà nghỉ mất điện, gia đình mất tiền triệu", bà chủ nhà nghỉ trên phố Giảng Võ tiếc rẻ.

Theo ghi nhận của VnExpress.net, ngoài hệ thống nhà nghỉ bình dân, một số khách sạn mini có giá thuê hơn 300.000 đồng mỗi ngày cũng được nhiều người lựa chọn. Ở đây ngoài hệ thống điều hòa, tivi, tủ lạnh, khách còn được sở hữu mạng Internet không dây miễn phí và dịch vụ tốt.

"Nhiều khách hàng vào đây không chỉ ngủ nghỉ mà còn mang theo laptop. Chắc họ phải giải quyết nốt một số công việc qua mạng wifi", cô nhân viên lễ tân khách sạn Phố hồ hởi. Với hệ thống 20 phòng, mấy ngày qua hôm nào khách sạn cũng chật kín. Một số khách phải đặt phòng trước từ chiều.

Cảnh mất điện kèm theo nắng nóng đã khiến nhiều người dân Hà Nội phải chọn phương án thuê nhà nghỉ. Kể về hành trình đưa cô con gái nhỏ và bà mẹ 70 tuổi đi tránh nóng, chị Hằng ở khu tập thể Trung Tự nhăn nhó: "Hai tối nay hệ thống điện như bị ma làm. Nhìn con gái khóc vì nóng, xót hết cả ruột". Tối 9/6, gia đình chị quyết định thuê nhà nghỉ trên phố Thái Thịnh với giá gần 200.000 đồng.

Tuy nhiên, không phải gia đình nào cũng được ngủ ngon giấc khi kiếm được phòng máy lạnh. Theo lời nhân viên một nhà nghỉ ở đường Hoàng Quốc Việt, có gia đình thuê được phòng nhưng do lạ nhà cộng thêm trẻ nhỏ khóc hoài khiến cả hai vợ chồng phải thức gần như trắng đêm.

Theo ông Lê Thanh Hải, Phó giám đốc Trung tâm khí tượng thủy văn Quốc gia, hiện chưa biết đợt nắng nóng này kéo dài đến lúc nào. Nền nhiệt độ cao sẽ tiếp tục duy trì đến đầu tuần sau.

Trong khi đó, ông Dương Quốc Tuân, Trưởng phòng thi đua tuyên truyền Công ty Điện lực Hà Nội cho biết, việc mất điện tại một số tuyến phố là do automate bị nhảy khi hoạt động quá công suất. Ngành điện thủ đô đã phải bố trí thêm 40 công nhân túc trực tại các trạm điện để sửa chữa khi có sự cố trong những ngày nắng nóng.

Hoàng Anh

Ý kiến của bạn

 Thay hình khác
   
 
MENU
Về đầu trang

,