Chuyến xe rước dâu kinh hoàng qua lời người thoát nạn
"Cả đoàn người trên xe đang vui vẻ cười nói, bỗng nghe tiếng thét thất thanh, rồi có âm thanh rầm, rầm... Khi tỉnh dậy, tôi đã thấy nằm trong bệnh viện", chị Lý kể về hành trình trên chuyến xe rước dâu gặp nạn, sáng 31/5.
> Xe đón dâu gặp nạn, 2 người chết, hơn chục khách bị thương
Vào đúng “giờ đẹp”, chiếc xe khách của nhà xe Quân An xuất phát từ xã miền núi Kỳ Tân (Kỳ Anh) chở theo hơn 30 người gồm bạn bè và người thân của chú rể đi ra thành phố Hà Tĩnh rước dâu. Chạy được hơn 30 phút, đến đoạn xóm 4 xã kỳ Phong thì chiếc xe này gặp họa khi đấu đầu với ôtô khách Tuyết Đăng đi ngược chiều.
Sau một tiếng rầm, rồi rắc... rắc... hai chiếc xe nát vụn phần đầu. Một phụ nữ trạc 40 tuổi quê ở Thanh Hóa ngồi trên xe Tuyết Đăng chết tại chỗ. Tài xế xe rước dâu Nguyễn Văn Đức cũng tử vong trên đường đi cấp cứu. Gần 30 hành khách đi trên hai xe bị thương nặng được đưa đến các Bệnh viện huyện Kỳ Anh, đa khoa Hà Tĩnh và Bệnh viện Quân khu 4 (Nghệ An). Một số nạn nhân thuê xe cấp cứu chạy thẳng ra Hà Nội.
 |
| Lực lượng cứu hộ cẩu xe khách khỏi hiện trường. Ảnh: H.A |
Trong số 17 người đang nằm cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh, có 11 nạn nhân quê ở huyện Kỳ Anh, là những người tham gia dự lễ rước dâu.
Chưa hết bàng hoàng, chị Lý ở xã Kỳ Tân (huyện Kỳ Anh) vừa nói vừa run run: “Lúc đó cả đoàn người trên xe đang vui vẻ cười nói về việc chuẩn bị lễ rước dâu, bỗng nhiên nghe tiếng thét thất thanh, rồi có âm thanh rầm, rầm. Hai ô tô khách đâm sầm vào nhau. Khi tỉnh dậy thì thấy mình đã nằm trong bệnh viện”.
Một nạn nhân khác nói trong sợ hãi: “Khi tỉnh dậy thấy nằm trong bệnh viện mới biết là mình thoát chết, nếu không, có lẽ ngày cưới của cháu tôi đã trở thành ngày đại tang”. Trong những nạn nhân may mắn thoát chết trên đường đi rước dâu thì có hai em nhỏ mới chỉ 6 tuổi là Thái Thùy Dương và Lê Đức Mạnh. May mắn, cả hai chỉ bị xây xát nhẹ.
Trong khi những người bị thương nặng được đưa gấp đến các bệnh viện để cấp cứu, thì xe hoa chở cô dâu chú rể vẫn đến đúng giờ làm Lễ. Những người bị thương nhẹ vẫn đến đám cười bình thường.
 |
| Nhiều nạn nhân trong tình trạng nguy kịch. Ảnh: Trường Long. |
Tài xế của xe khách Tuyết Đăng là anh Hồ Văn Cửu (ở Quỳnh Lưu, Nghệ An) bị gãy chân, chấn thương ở phần đầu, ổ bụng… đã được người nhà thuê xe cấp cứu chạy thẳng ra bệnh viện Quân khu 4 (thành phố Vinh, Nghệ An).
Người tài xế 36 tuổi này kể lại: “Lúc đó, phụ xe Tuyết Đăng đang chuẩn bị đăng kí cho hành khách ăn trưa, bỗng nhiên một ôtô đi ngược chiều lao thẳng vào đầu xe chúng tôi. Mặc dù hai bên đường rất rộng nhưng khoảng cách hai xe quá gần, tốc độ quá cao nên tôi không thể đánh lái để tránh cú đâm trực diện. Khi tôi bò ra được khỏi xe thì thấy một hành khách trên xe mình đã chết”.
Xe khách Tuyết Đăng thuộc Công ty cổ phần xe khách Tây Nguyên, chuyên chạy tuyến Thanh Hóa – Đắk Lắk, xuất phát lúc 5h30 sáng 31/5 tại bến xe phía Nam của tỉnh Thanh Hóa. Lúc xuất bến có 20 hành khách, trên đường đi có thêm 20 hành khách Nghệ An và một khách người Hà Tĩnh lên xe.
"Theo dự kiến, 6h sáng 1/6, xe này sẽ đến bến xe tỉnh Đắc Lắc. Trên xe khách của tôi có gần 20 phụ nữ và trẻ em", anh Cửu nói.
Ngoài phụ xe và lái xe đang cấp cứu tại bệnh viện Quân Khu 4 thì có 17 nạn nhân khác đang cấp cứu tại bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh. Có 3 trường hợp nguy kịch đang được các bác sĩ tiến hành phẫu thuật.
Trường Long