Chủ nhật, 31/5/2009, 15:04 GMT+7

Trẻ em háo hức với các điểm vui chơi

Sáng nay hàng nghìn trẻ nhỏ được bố mẹ đưa đến các điểm vui chơi ở Hà Nội. Không có nhiều trò chơi đặc biệt, nhưng các em nhỏ vẫn thích thú đánh đu, lái tàu, đạp vịt... và những con thú cao đến hàng mét.

Ngay đầu cổng công viên Thống Nhất, khá nhiều trẻ nhỏ ngạc nhiên trước sự xuất hiện của chú chuột Mickey. Tại đây diễn ra Hội chợ Quà tặng và đồ chơi trẻ em.
Do thích bộ môn vẽ nên bé Phạm Mai Anh háo hức với những bức vẽ ký họa. Mẹ bé gái 7 tuổi này cho biết, ngày Chủ nhật có nhiều thời gian nên sau khi vẽ xong sẽ đưa cô con gái đi bơi.
Trước hàng nghìn con giống nhưng hai bé trai này vẫn tranh nhau những con giống được cho là đẹp.
Do bố mẹ những đứa trẻ này đang bận công tác ở nước ngoài, bà nội Đào Thị Hiếu phải đưa chúng đi chơi nhân ngày quốc tế thiếu nhi 1/6.
Hướng dẫn trẻ nhỏ ngồi trên tàu một cách an toàn.
Lần đầu được chơi trò trượt cầu, bé gái này còn tỏ ra sợ sệt.
Thỏa thích nghịch cát. "Y như là được chơi trên biển vậy", bé gái này nói.
Hàng chục trẻ nhỏ háo hức quây quanh chiếc bể nhỏ để câu cá giả.
Nhà phao ở vườn thú Hà Nội cũng là điểm dừng chân thú vị của các em bé.
Nhiều trẻ nhỏ đến từ ngoại thành Hà Nội háo hức với những loài động vật ở vườn thú Hà Nội.
Đầu giờ chiều, thời tiết không oi bức, rất nhiều trẻ nhỏ được gia đình cho đi đạp vịt.

Hoàng Anh


Link Site
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao