Thứ tư, 29/4/2009, 22:39 GMT+7

Bến xe đông nghẹt khách đi nghỉ 30/4

Chiều 29/4, dòng người ùn ùn đổ về các bến xe lớn ở Hà Nội và Sài Gòn, chen lấn để kiếm vé về quê hoặc đi du lịch. Nhiều hành khách thất thểu ra về vì nhiều doanh nghiệp thông báo hết vé từ sớm.
>Tăng hàng trăm chuyến xe đợt nghỉ lễ 1/5

Đầu giờ chiều, bến xe Giáp Bát (Hà Nội) chật kín hành khách, đa phần là sinh viên tay xách túi, vai đeo ba lô đứng ngồi ngổn ngang trong khuôn viên bến. Mỗi khi các tuyến xe mở cửa đón khách, hàng chục người ùa tới, chen lấn.

Vừa rời tuyến buýt 03 bước xuống bến xe Giáp Bát, Nguyễn Minh Tú, sinh viên Trường cao đẳng Y Bắc Ninh cho biết, dịp nghỉ lễ năm nay nhà trường cho nghỉ dài ngày. Từ sáng, cậu đã bắt xe buýt đến bến xe, sau đó chuyển xe khách về Nam Định.

"Các bến đông nghẹt khách. Em phải chờ hơn một tiếng mới len được lên xe buýt. Sáng mai, cả gia đình em ở Nam Định sẽ đi du lịch biển", Tú cho biết.

Khách đi xe đứng chờ đầy sân ga. Ảnh: Xuân Tùng
Khách đi xe đứng chờ đầy s. Ảnh: Xuân Tùng

Mệt mỏi khuân một túi to lỉnh kỉnh vào phòng mua vé về Thanh Hóa, Nguyễn Minh Hùng, sinh viên ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội cho biết, cậu cũng phải chờ gần một tiếng mới bắt được xe buýt.

Theo ghi nhận của phóng viên, chiều 29/4, mỗi lượt xe buýt về bến đều nêm chặt khách đứng ngồi. Anh Nguyễn Minh Hải, lái xe buýt tuyến 37 (Giáp Bát - Hà Đông) cho biết đầu giờ chiều, xe chỉ qua vài bến đã đông kín.

Không chỉ phải chịu cảnh chờ đợi tại các nhà chờ xe buýt, tại các bến xe do quá đông khách nhiều người phải vất vả chen lấn. Tại cổng sau của bến xe Giáp Bát, hai chiếc xe chạy tuyến Hà Nội - Thanh Hóa và Hà Nội - Nam Định vừa mở cửa hàng chục khách đang ngồi chờ tại vỉa hè nhốn nháo chạy ào đến chen lấn để lên xe .

Tại khu vực xuất bến của bến bến xe Giáp Bát, trung bình 1 phút lại có một chuyến xe: Thái Bình - Hà Nội, Vinh - Hà Nội, Thanh Hóa - Hà Nội... nối đuôi nhau ra đường Giải Phóng. Khu vực xuất bến của bến xe Mỹ Đình xe khách cũng hối hả.

Trao đổi với VnExpress.net, ông Nguyễn Tất Thành, Giám đốc bến xe Giáp Bát (Hà Nội) cho biết, trong ngày 29/4 đã có hơn 30.000 khách mua vé, tăng 50% so với ngày thường. Khách chủ yếu là sinh viên đi các tuyến ngắn từ Hà Nội đến Thái Bình, Nam Định, Thanh Hóa...

Ông Thành cho biết, vì lượng khách đổ đến bến đông, nên không có hiện tượng xe chạy vòng vo ngoài bến đón khách.

"Chiều nay sinh viên đã về quê cho nên số khách còn lại của ngày mai chủ yếu là cán bộ, công chức. Do đó lượng khách cũng chỉ tăng khoảng 50%", ông Thành nhận định.

Từ sáng sớm nay, tại các quầy bán vé ở bến xe miền Đông (TP HCM), doanh nghiệp Đông Bắc, Cúc Tùng... thông báo hết vé đi Nha Trang, tuyến điểm trong kỳ nghỉ 30/4 lần này.

Chuyến đi Buôn Mê Thuột, Mũi Né dù bến xe phải điều các xe buýt vào tăng cường, đến gần 10 giờ sáng, Công ty TNHH Việt Tân Phát cũng thông báo hết vé đi tuyến TP HCM - An Khê, TP HCM - K’Bang.

Ngay từ sáng, nhiều doanh nghiệp tại bến xe miền Đông đã dán thông báo hết vé. Ảnh: Kiên Cườg

"Sáng giờ chúng tôi gặp khó khăn khi phải điều xe khác tuyến vào chặng TP HCM - Buôn Mê Thuột, TP HCM - Gia Lai vì tài xế lạ đường thường không nhận chạy. Vì vậy bến phải tăng cường thêm 3 xe buýt cho các tuyến này", ông Thượng Thanh Hải, Phó giám đốc bến xe miền Đông cho biết.

Theo ông Hải, tính đến 11h30 trưa, bến cũng đã điều 30 xe trái tuyến vào tăng cường, và hiện đã có 19 doanh nghiệp thông báo sẽ tăng giá vé với mức khoảng 30% so với ngày thường. Đến cuối buổi trưa, đã có 12.000 lượt khách với gần 620 xe được đưa vào phục vụ hành khách.

Tương tự như miền Đông, bến xe miền Tây càng về cuối ngày lượng khách đổ về càng nhiều. Lúc 3h30, tại quầy vé, nhân viên Công ty Mai Linh luôn lặp lại câu: "Bạc Liêu, Vĩnh Long thì mai quay lại. Rạch Giá thì đi xuống hỏi thử mấy chỗ khác xem".

"Tôi gọi đặt vé đi Vĩnh Long từ sáng đến giờ không được, xuống bến mua vé cũng không có, chắc phải bắt xe dọc đường quá", anh Hà, một công nhân quê miền Tây làm thuê tại TP HCM ngán ngẩm nói.

"Từ đầu giờ chiều, tuyến đi Bến Tre, Tiền Giang rất đông khách, cao điểm tối nay khách sẽ tập trung đi về các tình xa như Cà Mau", ông Huỳnh Hải Oanh, Phó tổng giám đốc bến xe miền Tây cho biết thêm về tình hình.

Đại diện bến cũng dự báo, đây chưa phải là thời điểm "đẹp" vì vào ngày hôm nay mọi người còn đi làm, đỉnh điểm của kỳ ghỉ lễ sẽ rơi vào sáng 30/4 với mật độ khách dày đặc trên tất cả các tuyến. Ngay sáng mai, sẽ có 108 doanh nghiệp tuyên bố tăng giá vé với mức cao nhất là 40% với khoảng 34.000 đến 36.000 lượt khách đổ về.

Xuân Tùng - Kiên Cường

Link Site
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao