Thứ tư, 29/4/2009, 10:28 GMT+7

Những viên ngọc xanh ở Trường Sa

Trong nắng gió, Trường Sa vẫn phủ màu xanh tươi mát của cây cối, rau củ. Dưới bàn tay những người lính trẻ, dù là đảo nổi hay đảo chìm sự sống luôn sinh sôi. VnExpress.net đăng những hình ảnh mới nhất về Trường Sa nhân kỷ niệm 34 năm ngày giải phóng quần đảo này.
> Chơi bóng chuyền ở Trường Sa/ Cô giáo đầu tiên 'gieo' chữ trên đảo Trường Sa

Nằm cách đất liền hơn 250 hải lý, đảo Trường Sa Lớn có diện tích khoảng hơn 0,2 km2, đảo đồng thời là nơi đặt trụ sở của UBND thị trấn Trường Sa.
Diện mạo của đảo những năm gần đây thay đổi rất nhiều. Khu dân cư khang trang với tiếng trẻ bi bô học bài được bao bọc bởi những hàng cây phong ba, bão táp.
Xen giữa các đơn vị bộ đội và dân cư là những vườn rau tươi tốt quanh năm.
Dưới tán cây cha, cây bàng vuông là những chiến sĩ tuổi đời mới đôi mươi.
Trên những đảo nổi khác như Trường Sa Đông, Phan Vinh... mọi không gian đều được tận dụng để tăng gia.
Nhiều loài cây tưởng như không thể chịu nổi khí hậu khắc nghiệt nơi đây dưới bàn tay con người cũng đã đơm hoa kết trái.
Tại những đảo chìm như Thuyền Chài, Tốc Tan... vườn rau thanh niên được bó khuôn chênh vênh cạnh lô cốt.
Quanh năm chỉ có nắng, gió và vị biển mặn mòi, các chiến sĩ nơi đây chắt chiu từng giọt nước ngọt để tưới cho cây. Mỗi một vốc đất nhỏ dùng để trồng cây nơi đây đều được mang ra từ đất liền. Các chiến sĩ ở đây thường ví von, mỗi giọt nước như một hạt ngọc và đất thì quý như vàng.
Chênh vênh nhất là những nhà giàn ở bãi Ba Kè, Quế Đường... Nhìn từ xa công trình trông như một tổ chim đứng chân trên nền các bãi cạn có độ sâu 10-100 m.
Mặc dù vậy, cán bộ, chiến sĩ tại đây vẫn dành ra những khoảng không gian cho "chiếc vườn treo" nhỏ của mình.
Dù dạn dày sóng gió, những người lính đảo vẫn luôn "thẹn thùng" trước những đoàn văn công ra thăm, giao lưu với đảo. Màu xanh áo lính, màu xanh tình nguyện và màu xanh sự sống hòa quyện làm nên những viên ngọc lấp lánh phủ khắp quần đảo Trường Sa của Tổ quốc.

Nguyễn Hưng

Link Site
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao