Thứ tư, 22/4/2009, 13:05 GMT+7

Nữ sinh xứ 'Nghìn lẻ một đêm' dựng nhà tình thương

14 học sinh của trường trung học kỹ thuật nữ duy nhất tại Ả Rập đã vượt hàng nghìn cây số tới Mỹ Tho, Tiền Giang, xây hai ngôi nhà tình thương cho người nghèo. Hình ảnh các cô gái trẻ choàng khăn trùm đầu xây tường, đào đất, thu hút người dân miệt vườn đến mời thưởng thức cây trái địa phương.

Lần đầu tiên đến Việt Nam làm từ thiện theo lời mời của Đại sứ VN tại UAE Nguyễn Quang Khải, trong chương trình xây dựng nhà ở cho người nghèo của Tổ chức từ thiện Habitat, các cô gái trường Sharjah Women’s Higher College (Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất) được hai người thợ địa phương hướng dẫn kỹ thuật xây nhà, sau đó tự bắt tay vào việc.

Trộn hồ.
Đặt những viên gạch xây tường.
Ra sức uốn thẳng những thanh sắt cong.
Đào đất, khiêng đất để làm móng nhà.
Phút giải lao với trái dừa, đặc sản địa phương được người dân mời.
Sau một buổi lao động, khung của ngôi nhà đã được hình thành.

Quốc Tuấn

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Link Site
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao