Thứ hai, 13/4/2009, 16:39 GMT+7

Thầy giáo và thiếu nữ bị nước cuốn mất tích

Tối 12/4, cơn mưa dông lớn khiến nhiều đường phố Đà Lạt chìm trong biển nước. Một đôi nam nữ đã bị nước lũ cuốn vào dòng suối đến nay vẫn chưa tìm được thi thể.

Nơi hai người bị nước cuốn cùng với chiếc xe máy là dòng suối cạnh ngã ba đường Nguyễn Công Trứ - Xô Viết Nghệ Tĩnh. Chàng trai gặp nạn là Phan Anh Đức, giáo viên thể dục trường THPT Bán công Nguyễn Du cùng một người con gái chưa xác định được tên.

Sau khi tai nạn xảy ra, sáng nay Công ty quản lý công trình đô thị Đà Lạt mới cho người đóng cọc sắt làm lan can bắt qua cầu. Ảnh: Quốc Dũng

Anh Lập, sống cạnh suối Nguyễn Công Trứ kể lại, vị trí này trũng thấp nên sau cơn mưa khoảng 19h hôm qua, nước từ các ngả ào ạt đổ về. Nước suối dâng cao và chảy xiết, tràn qua cây cầu dài 8m bắc qua suối rồi ngập hơn nửa mét. Dân địa phương phải cảnh báo người đi đường không nên qua cầu vì nước lớn, trong khi cầu không có lan can nên rất nguy hiểm.

Theo anh Lập, khi đôi nam nữ xấu số đi qua, mọi người đã cảnh báo nhưng họ cứ tiến tới. Khi cả hai bị lũ cuốn đi, một số người dân quanh vùng phát hiện nên chạy theo bờ suối hòng kéo hai nạn nhân lại, song nước quá lớn đã không thể cứu được

Ngay trong đêm, việc tìm kiếm xác 2 nạn nhân đã được chính quyền thành phố Đà Lạt triển khai dọc suối Phan Đình Phùng và Cam Ly nhưng không có kết quả. Hôm nay việc tìm thi thể nạn nhân tiếp tục được triển khai rộng ra các con sông mà dòng suối này nối vào.

Đại diện Trạm khí tượng thủy văn Đà Lạt cho biết, cơn mưa chiều ngày 12/4 kéo dài hơn 2 giờ. Lượng mưa đo gần Đại học Đà Lạt gần 38 mm, trong khi khu vực phía Bắc Đà Lạt như cây số 6, phường 7 mưa lớn hơn nhiều.

Trạm khí tượng thủy văn Đà Lạt cũng cảnh báo, các tháng 4 và 5 là giai đoạn đầu mùa mưa, Đà Lạt sẽ tiếp tục có những cơn mưa rất lớn kèm theo sấm, sét nên người dân cần đề phòng.

Quốc Dũng

Link Site
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao