Thứ bảy, 28/3/2009, 18:24 GMT+7

Clip sinh viên hát dưới nến

Bạn cần cài Flash Player để xem được Clip này.

Tuấn Anh

Nên hưởng ứng Giờ Trái Đất nhiệt tình hơn

Vào thời điểm Giờ Trái Đất diễn ra tại Hà Nội, hầu như tất cả đèn đường và đèn chiếu sáng ở các khu vực như tượng đài Lênin, cầu Long Biên, và các tuyến phố lớn vẫn được bật sáng trưng.

Theo tôi, nếu VN đã là một thành viên tham gia vào chiến dịch này, chúng ta cần phải nhiệt tình hơn trong việc hưởng ứng.

Tắt đèn khu vực và tắc đường

Tôi vừa từ Hồ Hoàn Kiếm về, chẳng thể nào vào khu vực Nhà hát Lớn. Đường tắc nghẽn dài ở các tuyến phố như: ngã tư Cửa Nam, Hàng Bông, Hai Bà Trưng... Do chỉ tắt đèn ở một số nơi nên gần như cả thành phố tập trung ở bờ Hồ. Hy vọng các năm sau Hà Nội sẽ thực hiện chiến dịch 1 giờ tắt điện quy củ hơn (trừ ở bệnh viện...).

Thật buồn khi có nhiều người làm ngơ

Vừa rồi gia đình tôi cũng như bà con trong khu tập thể đều tắt đèn thắp nến để hưởng ứng Giờ Trái đất một cách nhiệt tình thì ngay trước mặt chúng tôi là phòng đánh cầu lông của Trung tâm khí tượng vẫn sáng và vang dội những tiếng la hét của người chơi.

Những ngôi nhà chung cư cao tầng trên đường Nguyễn Chí Thanh vẫn để đèn trong nhà và đèn quảng cáo sáng rực. Thiết nghĩ, giá có nhiều người hưởng ứng hơn. Mong sao những năm sau người VN sẽ tham gia một cách nhiệt tình hơn nữa.

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Lien he quang cao