Thứ ba, 17/3/2009, 01:20 GMT+7

Nạn nhân vụ xe lật đèo rời Việt Nam về Nga

Những gương mặt thất thần, phờ phạc; bé gái Nga níu chặt chuyên gia tâm lý... Tất cả chưa thể quên tai nạn thảm khốc mà họ vừa may mắn sống sót. VnExpress ghi lại hình ảnh 14 du khách Nga rời TP HCM trở về quê hương chiều 16.
>9 thi thể người Nga được bảo quản nghiêm ngặt/Cứu hộ vụ lật đèo thảm khốc

12h, các bác sĩ tâm lý Nga thăm bệnh nhân và thông báo các thông tin về chuyến bay về nước.
14h, trong lúc các bác sĩ hội chẩn cho các bệnh nhân lần cuối, gần 10 xe cấp cứu từ đội Công xa, Bệnh viện Chợ Rẫy đã sẵn sàng.
15h, từ khu hành chính của bệnh viện, những bệnh nhân bắt đầu xuất hiện trong sự hộ tống của cảnh sát và các bác sĩ.
Những bệnh nhân nhẹ được đưa ra bằng xe lăn. Gương mặt họ phờ phạc, ánh mắt thất thần.
Trong vòng tay của chuyên gia tâm lý, nét mặt của cô bé Nga này vẫn chưa hết bàng hoàng.
Phó giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy đến động viên, chia tay bệnh nhân.
15h40, các bệnh nhân lần lượt được đưa lên xe.
Mỗi xe cấp cứu có một bác sĩ Nga và một bác sĩ Việt Nam.
16h, đoàn xe gần 10 chiếc cứu thương được cảnh sát dẫn đường đến sân bay Tân Sơn Nhất. 17h, máy bay cất cánh đưa 14 bệnh nhân về nước.

Thiên Chương

Link Site
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao