Sinh viên đổ xô bán hoa ngày lễ tình nhân
Từ 4 giờ sáng, Khánh Vân và nhóm bạn cùng lớp đã phải lục đục dậy để xuống chợ đầu mối lấy bông về kịp bán cho ngày lễ tình nhân. Những thứ như giấy bóng gói và giỏ cắm bông cô sinh viên này đã phải chuẩn bị từ hai hôm trước.
Nguyễn Khánh Vân sinh viên năm 3 của ĐH Luật TP HCM Vân cho biết năm nào vào những ngày lễ ngày lễ tình nhân, 8/3, hay ngày phụ nữ Việt Nam 20/10 Vân và nhóm bạn cũng tổ chức kinh doanh bán hoa ngay trước cổng trường cho các bạn sinh viên và ở cả khu vực gần công viên nơi có nhiều bạn trẻ lui tới. Không chỉ là một công việc kiếm thêm thu nhập mà đối với nhóm bạn của Vân thì đây cũng là một cách thể hiện tài năng kinh doanh của mình.
"Công việc này cũng chẳng hết nhiều vốn, mỗi đứa góp 300.000 đồng là có thể kinh doanh được. Chỉ bỏ ra hai ngày có khi cũng bằng nhiều bạn đi dạy thêm cả tháng. Nhưng cũng khá vất vả và không phải bạn nào cũng làm được. Công việc này cũng đòi hỏi các bạn phải mạnh dạn đầu tư và khéo tay một chút", một cô bạn trong nhóm tiết lộ.
 |
| Nhiều bạn sinh viên phải dạy từ 4 giờ sáng để chuẩn bị cho kịp bán. Ảnh: Hải Duyên |
Từ sáng sớm, trên những tuyến đường dọc công viên Gia Định, công viên Tao Đàn, Lê Văn Tám và truớc các cổng trường ĐH hay trung tâm văn hóa của thành phố, hàng trăm các gian hàng hoa lưu động của sinh viên đã đuợc bày bán khá sôi động.
Nhóm bán hàng của Văn Huy một sinh viên năm hai ĐH Mở TP HCM có tới 20 người. "Bọn em mỗi người học một trường nhưng cùng quê. Tổng chí chi phí bỏ ra cũng khoảng một triệu đồng. Đây là năm đầu tiên bọn em kinh doanh, nếu có lời thì cũng vui một bữa là hết", Huy hồ hởi nói.
Nắm bắt được nhu cầu của khách hàng nhóm bạn của Huy chia nhau ra thành 4 nhóm phân công bán ở 4 địa điểm khác nhau những nơi có nhiều bạn trẻ qua lại như công viên Tao Đàn, Lê Văn Tám, Nhà văn hóa Thanh niên, công viên Lê Thị Riêng.
 |
| Các cửa hàng hoa lưu dộng được các bạn sinh viên bày bán dọc công viên Tao Đàn. Ảnh: Hải Duyên |
Nguyễn Phi Vân, sinh viên khoa ngân hàng của ĐH Kinh tế cho biết, truớc khi quyết định đi bán bông vào ngày này nhóm bạn của Vân đã phải chuẩn bị truớc đó hai ngày từ đặt hoa, giấy kiếng và giỏ cắm. Cẩn thận hơn nhóm bạn của Vân đã phải lên mạng tìm kiếm các thông tin về cách giữ hoa cho tươi lâu và không bị nở sớm.
"Học được kinh nghiệm từ những anh chị đi truớc, bọn em đã lên chợ mối Hồ Thị Kỷ quận 10, để đặt truớc nên giá mềm hơn chỉ khoảng hơn một ngàn chứ để đến hôm nay mới lên đi lấy thì giá sẽ tăng gấp đôi, như vậy khó có lời lắm. Với lại ngày này hoa hồng đỏ thường đắt hơn các loại khác nên bọn em phải lấy xen hồng khác cho đỡ vốn", Vân tiết lộ.
Nhằm hút khách nhóm sinh viên của trường ĐH Văn Lang còn thiết kế hẳn một logo bằng giấy màu rất bắt mắt để trước gian hàng của mình với dòng chữ "bất ngờ cho nửa kia". "Khẩu hiệu của các bạn sinh viên trường em là Valentine tiết kiệm nên bọn em cũng chỉ gói mỗi bó một bông thật đẹp để dễ bán, hợp với túi tiền của nhiều người", Ái Vi, một nữ sinh viên chia sẻ.
Những chiếc kẹo mút chups chups cũng được các bạn sinh viên gói thành những bó hoa thật đẹp với ý nghĩa không chỉ được ngắm hoa đẹp mà người nhận quà còn được cảm nhận sự ngọt ngào của tình yêu.
Khéo léo không kém các bạn nữ. Thành Trung, sinh viên marketting cầm bó hoa đứng sát lề đường đon đả chào mời. "Không biết lời lỗ thế nào nhưng thấy của mọi người ai cũng hồ hởi không khí khác hẳn ngày thường nên cũng phải tham gia. Với lại giúp các bạn gái một tay, không có chân chạy như bọn em các bạn gái cũng khó mà làm được", Trung tự hào nói.
Hải Duyên