Chui vào ống cống bắt cá bị chết ngạt

Cùng mấy người bạn đi mò cá, Trường và Vọng chui vào bên trong ống cống để bắt. Cống quá nhỏ, Trường thấy ngạt thở bèn bò ra, gọi mãi không thấy Vọng trả lời.

Trưa ngày 6/2, Đặng Huy Vọng (SN 1993) cùng Bùi Văn Trường, Nguyễn Văn Hải và Đặng Hoài Quy đều trú thôn Mỹ Phú Nam, xã Mỹ Lợi, huyện Phù Mỹ (Bình Định) rủ nhau đi bắt cá.

Khi đến mương hồ Hóc Miếu, Hải, Quy đứng bên ngoài còn Trường và Vọng chui vào bên trong ống cống.

Vào được một lúc, Trường thấy ngạt thở nên vội bò ra, đứng bên ngoài gọi bạn nhưng không nghe Vọng trả lời.

Biết có điều chẳng lành xảy ra, Trường vội gọi Hải và Quy đến kéo Vọng nhưng do ống cống quá nhỏ nên làm cách nào họ cũng không đưa được bạn ra ngoài.

Được sự giúp sức của nhiều người, đến 5 giờ chiều cùng ngày, thi thể nạn nhân mới được đưa ra khỏi ống cống.

Hằng Nga

 
MENU
Về đầu trang

,