Thứ bảy, 17/1/2009, 08:56 GMT+7

Hàng mã ông Táo thời kinh tế khó khăn

Vắng bóng nhà lầu, xe hơi, thị trường hàng mã tiễn ông Táo chầu trời năm nay kém nhộn nhịp, đồ lễ bán chậm hơn mọi năm. VnExpress.net ghi lại hình ảnh tại phố Hàng Mã (Hà Nội).
> Mai vàng Sài Gòn khoe sắc

Hai ngày trước Tết ông Táo, phố Hàng Mã tràn ngập hàng.
Ngoài các mặt hàng chính là đồ trang trí Tết, nhiều cửa hàng cũng tranh thủ bán thêm những bộ đồ cúng Táo quân, vàng mã, hương...
Tuy nhiên, theo những người bán hàng, đồ mã năm nay bán chậm hơn mọi năm và vắng bóng nhà lầu xe hơi... Chiều 21 tháng Chạp, cửa hàng này vẫn khá vắng khách.
Do giá nguyên liệu tăng cao nên năm nay giá mỗi bộ đồ cúng như thế này thường được bán giá 40.000 - 50.000 đồng, đắt hơn trước chừng 10.000 - 20.000 đồng.
Tại góc phố Hàng Mã, cụ già ngồi nép bên gốc cây bán trầu cau.
Sắm lễ xong, nhiều cụ già không quên mua thêm quả cau, lá trầu về bày trên bàn thờ ngày Tết.
Những chiếc xe chở đồ lễ trên phố.
Người mua đồ lễ thần bếp không chỉ là phụ nữ mà còn là các đấng mày râu.
Quẩy gánh hàng mã rong ruổi trên các con phố Hà Thành kiếm thêm chút tiền về quê ăn Tết.

Khánh Chi

Bạn sắm Tết ông Công ông Táo thế nào? Gửi hình ảnh chia sẻ tại đây.

Link Site
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao