Thứ năm, 15/1/2009, 00:06 GMT+7

Đào cổ thụ Sapa về xuôi

Nửa tháng nữa mới đến Tết Kỷ Sửu, nhưng quốc lộ 4D (đoạn Trung Chải - Sa Pả, Lào Cai) đã tràn ngập cành đào cổ thụ. Những cành đào rừng khẳng khiu đang tích nụ, chưa kịp ra hoa đã bị chặt không thương tiếc.

Khắp các ngả đường thôn bản, bà con tận dụng mọi phương tiện, từ xe máy, ngựa thồ và cả vác bộ để chuyên chở đào ra quốc lộ 4D bán lại cho chủ buôn. Suốt cả đoạn đường trải dài 7 km có mấy chục điểm bán cành đào.

Riêng khu vực Sa Pả dài chừng 1 km, cành đào xếp chật kín khiến người ta không thể nhận ra nổi hành lang đường. Người bán, người mua tấp nấp đúng như chợ hoa Tết.

Từ cái chợ này, ôtô chất đầy cành đào chở về xuôi. Cành to, cành nhỏ được quấn, bó chặt để bảo vệ nụ hoa. Những người yêu mến hoa đào Sapa đã phải thốt lên: “Như thế này thì còn đâu là vẻ đẹp của Sapa ngày xuân!”.

Hoa đào từ lâu đã làm nên một bản sắc riêng có của xứ sở sương mù Sapa. Nhiều người lo ngại, với tốc độ chặt phá đào như hiện nay thì không lâu nữa, ngay cả cư dân Sapa cũng không còn thấy đâu những cành đào nở rực rỡ bên nhà, giữa non cao.

Thu gom đào từ vườn nhà.
Mặc cả mua đào để chở về xuôi.
Một cành đào cổ thụ có giá hàng triệu đồng.
Cành đào được băng bó để giữ nụ.
Đào theo xe máy về nhà.
Và leo lên nóc ôtô để về xuôi.

Mạnh Tấn - Thanh Nam

Link Site
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao