Thứ bảy, 10/1/2009, 16:05 GMT+7

Người Sài Gòn mặc áo ấm xuống phố

Khí hậu 18,5 độ C đối với người miền Nam vốn luôn đầy nắng và gió đã là khá lạnh. Ở TP HCM mấy hôm nay nhiều người phải mặc áo ấm cả ngày khi ra đường.
>Miền Nam trở lạnh

Sáng sớm, hai bố con co ro đến trường.
Học sinh đến trường trong áo ấm.
Che cho tớ với, tớ lạnh quá!
Bà cụ bán xôi quê ở Hải Phòng có dịp bồi hồi nhớ cái lạnh xứ Bắc.
Ly cà phê sáng ở quán cóc vỉa hè trong khí lạnh Sài Gòn có vị là lạ.
Sáng sớm đi tập thể dục chỉ cần áo phông quần soóc, mấy khi phải trang bị kín mít thế này.
Một góc công viên Tao Đàn quận 1.
Thói quen người Sài Gòn uống gì cũng phải có đá: trà đá, cà phê đá..., song hôm nay nhiều người chọn thức uống nóng để chống lạnh.
Hai ngày nay, nhiều hàng áo ấm nhộn nhịp người mua.

Thiên Chương

Link Site
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao