Thứ sáu, 2/1/2009, 14:30 GMT+7

Những tuyến đường nham nhở

Với 40 tỷ đồng đầu tư, Hà Nội hy vọng đến cuối tháng 11/2008, sẽ vá xong những tuyến đường tróc lở sau trận mưa kỷ lục ngày 30-31/10. Nhưng đến nay, còn nhiều tuyến đường bị hư hỏng. VnExpress.net ghi lại một số hình ảnh sáng nay.
>Cần 40 tỷ đồng vá đường Hà Nội/Đường phố Hà Nội bị cày nát sau trận mưa kỷ lục

Lĩnh Nam là một trong những con đường được đánh giá là hư hỏng nặng nhất do mưa ngập, đến nay vẫn trơ những tróc lở.
Lòng đường Minh Khai đã được tôn nền, còn vỉa hè đang tiếp tục bong tróc sau mưa ngập...
Trận mưa ngập kỷ lục cuối tháng 10 đã khiến vỉa hè tuyến phố Chùa Bộc tróc cả mảng lớn.
Vỉa hè đường Nguyễn Lương Bằng.
Đến nay mặt đường Nguyễn Chí Thanh đã được thảm nhựa đẹp, nhưng vỉa hè nhiều đoạn tiếp tục lún, sụt....
Lún sụt quanh hầm bộ hành trên đường Phạm Hùng...
Vỉa hè Kim Mã vẫn chưa được sữa chữa.

Xuân Tùng

Link Site
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao