Thứ sáu, 2/1/2009, 09:18 GMT+7

Xịt hơi cay làm náo loạn tiệc cưới

Trong lúc cô dâu, chú rể đến từng bàn chào khách thì 4 thanh niên người đầy máu me xông vào buổi tiệc. Trong phút chốc, công an, dân quân có mặt, xịt hơi cay nồng nặc khiến tiệc cưới trở nên lộn xộn, nhiều khách bị ho sặc sụa tìm cách tháo chạy.

Chú rể chia sẻ: "Đây có lẽ sẽ là dấu ấn không thể nào quên được trong ngày trọng đại của chúng tôi". Ảnh: Minh Duy.

Tiệc cưới của anh Phạm Văn Sinh và chị Trần Thị Hồng Phượng được tổ chức tại nhà hàng Thiên Hồng Thanh (xã Bình Hòa, Thuận An, Bình Dương) vào lúc 17h ngày 28/12/2008 với hơn 100 khách mời dự tiệc.

Trong lúc cô dâu, chú rể cùng cha mẹ hai bên đến từng bàn chào khách thì 4 thanh niên người đầy máu me không biết từ đâu chạy sộc vào sảnh chiêu đãi. Một số người bạn của cô dâu, chú rể ngỡ nhóm trên vào "quậy" tiệc nên đã xảy ra ẩu đả. Ngay sau đó, lực lượng công an xã, ấp đội có mặt và trong chốc lát, luồng khói bốc lên trong phòng kín kèm hơi cay nồng nặc khiến tiệc cưới trở nên lộn xộn, nhiều khách bị ho sặc sụa tìm cách tháo chạy ra ngoài. Đám cưới trở nên nhốn nháo. Cô dâu, chú rể lúc đầu còn cố chèo kéo khách nán lại, nhưng sau đó cũng bị cay mắt, ngạt mũi phải chạy ra ngoài.

Trao đổi với VnExpress.net, anh Phạm Văn Sinh cho biết, trong lúc ẩu đả, bạn anh bị nhóm thanh niên lạ đánh thương tích phải nhập viện băng bó vết thương. "Điều tôi buồn nhất trong ngày vui của mình là các thực khách vô can đã phải tháo chạy khỏi buổi tiệc vì sự ngột ngạt, khó chịu do bị cay mắt…", anh Sinh buồn bã.

Người trực tiếp xịt hơi cay là ấp Đội phó Võ Văn Bình. Theo lời ông Bình, trước đó, ông cùng lực lượng đang giải quyết vụ cãi vã giữa thực khách và người giữ xe của nhà hàng Thiên Hồng Thanh thì nhận được tin báo đang xảy đánh nhau trong nhà hàng. Thời điểm đó, nhà hàng phục vụ cho 3 tiệc cưới cùng lúc. Ẩu đả xuất phát từ buổi tiệc của một đôi công nhân nằm cạnh tiệc của anh Sinh. Do bị truy đuổi nên nhóm thanh niên này đã chạy sang lánh nạn.

Bình xịt hơi cay mà ông Bình đã sử dụng tại tiệc cưới. Ảnh: Minh Tâm.

"Khi tôi dẫn lực lượng trong ca trực có mặt thì thấy cảnh tượng hỗn loạn, đánh nhau bằng chai bia nên xông vào khống chế được một người nhưng bị tên khác đến giải vây, có kẻ còn cầm hai vỏ chai bia đã đập bể phần đáy để làm hung khí chống trả. Do chúng tôi đi chỉ có 4 người, không thể nào khống chế hết nên phút cuối tôi đã dùng bình xịt hơi cay nhưng do lần đầu tiên sử dụng nên chúng tôi cũng bị cay mắt như các thực khách", ông Bình nói.

Bà Đặng Thị Khoa, Quản lý Nhà hàng Thiên Hồng Thanh cho hay, sau sự cố xảy ra tại tiệc cưới của anh Sinh nhà hàng đã cùng địa phương thương lương giải quyết hậu quả vụ việc. "Chúng tôi đã chủ động giảm bớt 3 triệu đồng trên tổng số tiền hơn 9 triệu đồng cho anh Sinh để mong chia sẻ phần nào những thiệt hại tại buổi tiệc", bà Khoa cho hay.

Theo ông Nguyễn Văn Sơn, Trưởng Công an xã Bình Hòa, vụ việc đang được xem xét, làm rõ để có hướng xử lý đúng theo luật định.

Minh Tâm

Link Site
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao