Chủ nhật, 14/12/2008, 10:45 GMT+7

Bảo vệ bệnh viện đánh 'hội đồng' người nhà bệnh nhân

Anh Bình với vết thương ở đầu và mắt.
Anh Bình với vết thương ở đầu và mắt. Ảnh: Pháp luật TP HCM.

Lo cho sức khỏe của vợ, anh Bình đi thẳng xe vào bệnh viện mà không gửi ở bãi. Sau một lúc lời qua tiếng lại, 4 bảo vệ và hơn chục người lạ dùng gậy và dùi cui xông vào tấn công anh.

Khoảng 19h ngày 12/12, anh Nguyễn Văn Bình (33 tuổi, ngụ phường Tân Chánh Hiệp, quận 12) chở vợ vào Bệnh viện quận 12 (TP HCM) cấp cứu.

Theo lời anh Anh Bình, vì quá gấp nên anh chạy xe thẳng vào bệnh viện mà không đưa xe ra bãi giữ xe. Tại phòng cấp cứu, vợ anh được bác sĩ sơ cứu, truyền nước biển, còn anh đứng rót nước cho vợ uống thuốc. Lúc này, một bảo vệ đứng ngoài gọi vào yêu cầu anh đem xe vào bãi. Đang rối bời vì vợ bệnh, anh Bình có phản ứng lại. Lập tức, người bảo vệ này xộc vào phòng bóp cổ, đấm vào mắt phải anh.

Vì bất ngờ nên anh Bình không kịp phản ứng. Sợ sẽ bị đánh tiếp, anh Bình gọi điện thoại cho cảnh sát 113 đến để giải quyết. Đồng thời, anh gọi nhờ hàng xóm đến đưa vợ anh đến bệnh viện khác điều trị.

Khoảng 40 phút sau, một tốp người từ ngoài vào, gồm bốn bảo vệ và hơn chục người lạ mặt dùng gậy và dùi cui tấn công anh Bình. Anh Bình cố gắng chạy thoát ra khỏi cổng cùng lúc công an phường đến ngay hiện trường.

Vì máu ra quá nhiều nên anh không thể làm bản tường trình mà phải đến bệnh viện để khâu vết thương. Tuy nhiên, anh không dám khâu vết thương tại Bệnh viện quận 12 mà chạy thẳng lên Bệnh viện huyện Hóc Môn. Tại đây, anh Bình đã khâu 6 mũi vết thương ở đầu và mắt phải bị sưng.

Hiện công an phường Tân Chánh Hiệp đã yêu cầu bốn bảo vệ Bệnh viện quận 12 tường trình.

(Theo Pháp luật TP HCM)

Link Site
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao