Thứ ba, 9/12/2008, 14:19 GMT+7

Hỏa hoạn sát chợ Đồng Xuân

Sáng nay, khói bốc lên mù mịt từ căn nhà cổ ở phố Hàng Đường, gần chợ Đồng Xuân (Hà Nội). Xe cứu hỏa, cảnh sát đổ tới hiện trường khiến nhiều người dân và thương nhân hoảng hốt.

Căn nhà cổ lợp mái ngói, có gác xép, kinh doanh bánh kẹo, ô mai. Lọt thỏm giữa những nhà 2 - 3 tầng. Theo hàng xóm, ngôi nhà trên gần 100 năm, khi hỏa hoạn xảy ra, có 3 cụ già bên trong. Để dập lửa, lực lượng cứu hỏa phải dỡ những tấm ngói để đưa vòi rồng vào.

Theo chủ nhà, nguyên nhân cháy có thể do chập điện, tia lửa phát ra lan sang tấm trần nhựa. Khi khói bốc lên, gia đình mới phát hiện.

Vụ hỏa hoạn cách chợ Đồng Xuân chừng 100 mét khiến nhiều du khách và thương nhân ở tuyến phố hoảng hốt. Các phương tiện tham gia giao thông không dám đi vào tuyến phố Hàng Ngang, Hàng Đào, Hàng Đường. Hàng chục cảnh sát, dân phòng nhanh chóng mang bình bọt đến chữa.

"Hơn chục năm trước, tôi đã chứng kiến vụ cháy chợ Đồng Xuân nên khi nghe tiếng còi cứu hỏa, tôi rất hãi", anh Trường, cư dân tại phố Hàng Đường nói.

Vụ cháy không gây thiệt hại lớn về tài sản. Cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân.

chú thích ảnh:
Khói mù mịt bốc lên từ căn nhà cổ 13 Hàng Đường, Hà Nội.
chú thích ảnh:
Tại các ngã tư gần đó người dân nháo nhác quay xe chọn lối đi an toàn.
chú thích ảnh:
Lực lượng cứu hỏa đang lựa chọn cách đưa vòi rồng vào bên trong căn nhà cổ.
chú thích ảnh:
Hàng xóm và những người dân đi đường một phen hốt hoảng.

Hà Anh - Mạnh Trường

Link Site
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao