Thứ ba, 4/11/2008, 20:27 GMT+7

'Hiệp sĩ đường phố' đang bị thương vẫn bắt cướp

Chiều 4/11, trong lúc đi tái khám vết thương trong lần săn cướp gần một tháng trước, Nguyễn Văn Minh Tiến, người từng bắt hơn 300 vụ cướp, lại rượt đuổi và tóm gọn một tên giật điện thoại.
> 'Hiệp sĩ đường phố' bị thương khi bắt cướp.

Theo lời kể của "hiệp sĩ" Tiến, anh phát hiện hai tên cướp đi trên một xe máy giật chiếc điện thoại của một thanh niên trên đường Tân Thành, quận Tân Phú, TP HCM, nên đuổi bắt.

Ngay lúc đó, các trinh sát của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an thành phố trên đường tuần tra cũng phát hiện và cùng anh Tiến truy đuổi hai tên cướp.

Bị áp sát, tên cầm lái loạng choạng rồi ngã xe. Cả hai bỏ xe, rẽ hai hướng để tẩu thoát. Thấy vậy, anh Tiến đuổi theo bắt được tên ngồi sau, tên còn lại cũng bị các trinh sát bắt ngay sau đó cùng với tang vật là chiếc điện thoại Nokia N70.

Tại Công an phường, hai tên cướp khai tên là Lưu Ngọc Tân, 17 tuổi và Huỳnh Hạo Nhiên, 16 tuổi, đều ngụ phường Phú Thạnh, quận Tân Phú.

Trước đó, chiều 9/10, trong lúc rượt đuổi hai tên cướp trên ngã tư Trần Nhân Tông - Ngô Gia Tự, quận 10, TP HCM, Nguyễn Văn Minh Tiến, đã gặp tai nạn, đập mặt xuống đường. Sau đó, anh Tiến phải phẫu thuật nâng xương hàm và gò má. Hiện "hiệp sĩ" Tiến đã ra viện nhưng vẫn trong quá trình điều trị.

An Nhơn

Link Site
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao