Thứ ba, 4/11/2008, 15:02 GMT+7

Nước tràn đê tấn công hàng trăm nhà ngoại thành

Nước dâng lên tận mái nhà, ngập đầu, người dân sống trên chiếc xà gá tạm, sinh hoạt giữa nước bẩn... VnExpress.net ghi nhận hình ảnh chiều 3/11 tại xã An Phú, huyện Mỹ Đức (Hà Nội) sau khi nước tràn qua đê.
> Tràn đập, Ninh Bình chìm trong biển nước

Hơn 500 hộ tại xã An Phú bị nước ngập. Người có họ hàng đi ở nhờ, người không có ai nương tựa chỉ còn cách kê tạm những tấm gỗ để trú chân.
Thuyền làm phương tiện đi lại trong 'sân'
Nơi trung bình vừa ngập đầu người.
Nước lên vừa phải có thể kê tạm giường lên để ngủ.
Chủ cheo leo trên xà gá tạm, gà chơi trên mái nhà.
Những đứa trẻ lần đầu tiền sống trong cảnh lụt lội.
Gia đình ông Chiên, ông Quý, ông Phương ở thôn Ái Nàng có gì ăn đó, thậm chí phải nhịn mấy ngày vì không có phương tiện ra chợ.
Một người dân gội đầu bằng nước ngập.
Chỗ nấu ăn cũng không có.
Nhà nào có sân thượng thì dựng lều bạt sống tạm.
Chèo thuyền trở thành trò chơi mới của trẻ em.
Chị Luyện ở thôn Đồng Chiêm ngồi trong nhà đã 4 ngày qua.

Hoàng Hà

Link Site
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao