Thứ hai, 27/10/2008, 14:56 GMT+7

Cháy 4 cửa hàng đồ gia dụng, thiệt hại tiền tỷ

8h sáng nay, lửa bốc cháy dữ dội tại 4 cửa hàng bán chăn đệm, đồ điện gia dụng... trên đường Tam Trinh (Hoàng Mai, Hà Nội). Sau 3 giờ hoành hành, phần lớn đồ đạc bị thiêu rụi, thiệt hại hàng vài tỷ đồng.

Tại hiện trường, sàn nhà của 4 cửa hàng đen thui, các đồ điện gia dụng, chăn ga đắt tiền cháy vụn... Hàng chục cảnh sát tiếp tục phun nước, dỡ những tấm prô xi măng, tìm những vật dụng ít ỏi còn sót lại. Hàng trăm người dân vây quanh khu vực xảy ra hỏa hoạn.

Lửa bốc cháy dữ dội. Ảnh: Anh Thư
Lửa bốc cháy dữ dội. Ảnh: Anh Thư.

Theo các nhân chứng, trước khi xảy ra cháy, tại cửa hàng đồng nát, một số công nhân đang hàn xì sửa nhà. Có thể than từ các mối hàn đã rơi xuống, bốc lửa và bén sang các cửa hàng xung quanh.

Chủ nhà cho thuê cửa hàng đệm mút cho hay: "Khoảng 8h sáng, bố chồng tôi ra hái rau muống ở ao sau nhà, thấy công nhân nhà bên cạnh đang hàn, cắt đã cảnh báo với nhóm thợ này cẩn thận vì bên này toàn đệm mút. Chỉ vài phút sau, khi ông quay lại đã thấy lửa bốc ngùn ngụt".

Chị Lý, 47 tuổi, chủ công ty TNHH Minh Ngọc chuyên kinh doanh đồ điện gia dụng cho biết: "Khi hàng xóm tri hô, mọi người trong nhà mới tán loạn chạy ra. Lửa bùng lên dữ dội làm một số công nhân không ra được, phải nhảy xuống ao phía sau nhà",

Mọi đồ đạc đều bị biến thành tro. Ảnh: Xuân Tùng
Những tấm chăn đệm đắt tiền đã biến thành tro. Ảnh: Xuân Tùng.

12 xe cứu hỏa đã được điều đến dập lửa, tuy nhiên phải mất hơn 3 tiếng đồng hồ ngọn lửa mới được khống chế. Thiệt hại ước tính vài tỷ đồng.

Một cảnh sát tại hiện trường cho biết, các cửa hàng được dựng tạm bợ, lại chứa nhiều vật liệu dễ cháy nên lửa nhanh chóng bén sang các nhà xung quanh.

Nguyên nhân vụ cháy đang được làm rõ.

Xuân Tùng - Anh Thư

Link Site
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao