Thứ năm, 9/10/2008, 01:49 GMT+7

Vợ của kẻ giữ con trai làm tin cầu cứu

Trần Trúc Giang. Ảnh: Trà Bang.

Ngày 8/10, Trần Trúc Giang, kẻ giữ con trai hơn tháng tuổi làm con tin, đã được giao cho công an quận Liên Chiểu (Đà Nẵng) xử lý. Tổ dân phố vừa đề nghị chính quyền cứu trợ vợ và con Giang do gia đình này không còn gạo, tiền.
> Giữ con trai hơn tháng tuổi làm con tin suốt 6 tiếng

Công an quận Liên Chiểu đã giám định tỷ lệ thương tật cho chị Nguyễn Thị Thêm, vợ của Giang. Chiều qua, do không có tiền đưa chồng nhậu, chị Thêm đã bị Trần Trúc Giang dùng dao đâm vào cổ.

Tổ dân phố nơi chị Thêm sống đã gửi đơn xin UBND phường sở tại cứu xét hoàn cảnh, trợ cấp cho gia đình. Trong đơn (có xác nhận của tổ dân phố), chị Thêm nêu gia cảnh vốn bần hàn. Giang, vốn là lao động trụ cột gia đình đang bị tạm giữ, nhà không gạo ăn, không có tiền mua sữa cho cháu nhỏ.

Chị Thêm từng là công nhân may tại khu công nghiệp và đang thất nghiệp. Mẹ chị Thêm cũng góa bụa, nghèo khó, sống trong ngôi nhà cấp 4 cũ sâu trong hẻm.

Theo người dân địa phương, thời gian gần đây, do công việc (lao động thủ công) bấp bênh, kinh tế khó khăn, Giang thường xuyên uống rượu, hành hạ vợ. Gia đình bất hoà, mẹ ruột của Giang đã phải bỏ nhà, dẫn theo cháu nội - là con đầu của Giang đi Tây Nguyên để sinh sống.

Theo công an phường Hòa Hiệp Bắc, hiện tượng đánh vợ, bạo hành đang ở mức báo động tại địa phương. Nguyên nhân là 4% trên tổng số 2.600 hộ dân thuộc diện thất nghiệp, dẫn dến tệ nạn xã hội và những tiêu cực trong cử xử với gia đình.

Chiều 7/10, sau khi uống rượu, Trần Trúc Giang đến nhà mẹ vợ tại quận Liên Chiểu (Đà Nẵng) để... vòi tiền nhậu. Không lấy được tiền, Giang đòi lột chiếc nhẫn vàng từ tay bà Tài. Xô xát xảy ra, Giang dùng dao đâm vào cổ vợ.

Khi công an và UBND phường Hoà Hiệp Bắc đến hiện trường, Giang đóng chặt cửa nhà, buông rèm, trói mẹ vợ và con trai 40 ngày tuổi. Sau 6 giờ bị cảnh sát vây ráp, Giang đã tự ra hàng.

Trà Bang

Link Site
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao