Dân khốn đốn vì cắt nước bất thình lình
Hơn mười ngày nay, nhiều hộ dân ở phố Khương Thượng (Đống Đa, Hà Nội) sống trong tình trạng khô khát vì nước cắt mà không hề có thông báo.
> Hàng trăm hộ dân khô khát ngay trong biệt thự tiền tỷ/ Chớm hè Hà Nội lại khốn đốn vì nước sạch
Chiều 21/8, vừa đi làm về anh Trần Chung (số 8, ngách 18/139 Khương Thượng) thay vội bộ quần áo ở nhà, xách chiếc xô 20 lít sang bể giếng khoan nhà hàng xóm xin nước. Trong nhà anh, nước được tích trữ trong đủ loại xô chậu lớn bé nằm rải khắp sàn. Số nước này sạch này chủ yếu dùng để nấu nước uống, nấu ăn. Việc tắm giặt tại nhà bỗng trở thành một nhu cầu "xa xỉ".
Bên cạnh nhà anh Chung, bể chứa nước 2 m3 trước sân của gia đình bà Nguyễn Thị Nhâm đã khô cạn nhiều ngày nay, lộ rõ lớp kết tủa màu vàng dưới đáy bể. Để đối phó với tình trạng mất nước liên tục, mẹ con bà đã nghĩ ra "sáng kiến". Nhân trận mưa lớn cách đây vài hôm, con trai bà khoét đoạn ống dẫn nước mưa từ tầng hai rồi nối vào chiếc vòi nhựa cho nước chảy vào bể dưới sân.
Nhờ đó, mấy ngày nay mẹ con bà chưa phải xách xô sang hàng xóm xin nước. Bà cụ gần 80 quê xứ Nghệ còn móm mém pha trò, sau mấy chục năm ra Hà Nội, bà lại dùng nước mưa như hồi còn ở quê.
 |
| Tất cả các loại xô chậu trong nhà bà Nhâm được huy động để trữ nước sạch. Ảnh: Nguyễn Hưng. |
Cũng như gia đình anh Chung, bà Nhâm, thiếu nước, cuộc sống thường nhật của hàng chục hộ dân ở ngách 18/139 và một đoạn đầu ngõ 139 phố Khương Thượng bị đảo lộn. Với những nhà có em bé, sự phiền phức càng tăng thêm khi nhu cầu tắm rửa của các cháu luôn thường trực. Chiếc giếng khoan của một hộ trong ngách bỗng trở thành cứu cánh của nhiều nhà.
Theo phản ánh của các hộ dân khu vực này, hợp đồng cung cấp nước sạch của họ được ký với Xí nghiệp Kinh doanh nước sạch Đống Đa. Tuy nhiên, từ khi bị cắt nước đến nay, họ chưa hề nhận được thông báo nào.
Thấm mệt sau khi xách mấy xô nước về nhà, anh Chung nói: "Chúng tôi bực mình vì bị cắt nước dài ngày, không có thông báo, sinh hoạt đảo lộn hết. Gọi điện đến số đường dây nóng mấy ngày liền không ai nhấc máy".
Cũng theo anh Chung, chất lượng nước của khu dân cư này cũng có vấn đề. Chỉ xuống đáy bể chứa nước làm dẫn chứng, anh cho biết, sau khoảng một tháng, đáy bể đọng lại rất nhiều kết tủa màu vàng, thành bể bám đầy những chất màu đen. "Nhiều lần chúng tôi đã phản ánh tình trạng này qua nhân viên thu tiền nước song không hề thấy cải thiện", anh Chung nói.
 |
| Sau giờ làm, anh Chung lại có thêm nhiệm vụ xách xô sang hàng xóm xin nước. Ảnh: Nguyễn Hưng. |
Trao đổi với VnExpress.net, ông Dương Văn Nhã, Giám đốc Xí nghiệp Kinh doanh nước sạch Đống Đa, thừa nhận có việc cắt nước ở khu vực ngõ 139 phố Khương Thượng. Tuy nhiên, việc này mới chỉ xảy ra ít hôm do xảy ra sự cố tại một van nước khi thi công dự án cải tạo hệ thống cấp nước qua đây.
"Sự cố này là ngoài tầm kiểm soát, chúng tôi hứa chậm nhất là trong ngày mai (23/8) sẽ cung cấp nước trở lại cho bà con", ông Nhã nói.
Về chất lượng nước, ông Nhã đảm bảo rằng, nguồn nước cung cấp đến người tiêu dùng luôn được trung tâm y tế kiểm tra thường xuyên. Hiện tượng kết tủa, đổi màu ở các bể chứa của người dân có thể là do việc thi công các công trình khác như cống thoát nước đè lên hệ thống ống dẫn làm thẩm lậu vào nguồn cấp nước.
Nguyễn Hưng