Thứ tư, 25/6/2008, 18:23 GMT+7

Dùng dao đe dọa cảnh sát đặc nhiệm

Thấy hai thanh niên đi từ trong tiệm Internet ra với con dao và chiếc điện thoại di động trên tay, tổ cảnh sát hình sự đặc nhiệm yêu cầu kiểm tra. Bất ngờ, người thanh niên cầm dao đe dọa rồi nhảy lên xe cùng đồng bọn để tẩu thoát.

Chiều 24/6, do không có tiền mua heroin, Hoàng và Bảo Anh nảy sinh ý định đi cướp tài sản bán lấy tiền để mua ma túy. Khi tới tiệm Internet thuộc phường 9, quận Gò Vấp, thấy phía trong vắng người, Hoàng và Bảo Anh vờ vào chơi rồi bất ngờ rút dao, khống chế cướp điện thoại của một khách hàng trong tiệm.

Những tên cướp manh động bị bắt giữ tại cơ quan công an. Ảnh: Đức Quang.

Khi hai con nghiện vừa chạy ra ngoài cùng với hung khí và tang vật trên tay liền bị Lực lượng cảnh sát hình sự đặc nhiệm công an quận Gò Vấp, TP HCM áp sát. Chúng dùng dao đe dọa rồi nhảy lên xe tẩu thoát. Quá trình đuổi bắt, hai tên cướp liên tục dùng dao tấn công mỗi khi các trinh sát áp sát.

Tuy nhiên, khi tới khu vực đường Phạm Văn Chiêu, phường 15, quận Gò Vấp, hai tên cướp phải đầu hàng. Chúng khai nhận tên Nguyễn Văn Hoàng (22 tuổi, ngụ tại Gò Vấp) và Nguyễn Hoàng Bảo Anh (20 tuổi, ngụ tại Bình Thạnh), do thiếu tiền hút chích nên phải đi cướp.

Ngay sau đó, lúc 18h, Nguyễn Ngọc Phi Yến (15 tuổi, ngụ tại quận 9) cùng bạn trai mới quen điều khiển chiếc xe Nouvo đến khu vực phường 12, quận Gò Vấp, áp sát giật chiếc dây chuyền trị giá 7 chỉ vàng của một người đi đường.

Khi nghe tiếng nạn nhân tri hô, cảnh sát đặc nhiệm Gò Vấp đã phát hiện, truy đuổi. Sau khi chạy vòng vèo trên các tuyến đường, các trinh sát đã bắt giữ Yến cùng tang vật và chiếc xe máy, còn cậu bạn trai mới quen của Yến đã kịp nhanh chân tẩu thoát.

Đức Quang

Link Site
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao