|
||
![]() |
||
|
Nữ sinh lớp 9 bị cô giáo 'giữ' tại nhà riêng Hai nữ sinh lớp 9 bị cô giáo giữ kín trong nhà và cố ý không cho gia đình hay biết. Khi công an “giải cứu” hai em, cô giáo này vẫn chưa giải thích rõ lý do về việc làm khó hiểu của mình. Hai học sinh Đào Diệu Hiền (15 tuổi) và Lý Thị Kim Tuyền (14 tuổi) đi học nhưng gia đình không thấy về. Sáng ngày 28/5, công an xã kiểm tra hành chính nhà cô giáo Nguyễn Thị Lệ Thu, phát hiện cô Thu giữ 2 em học sinh trên. Cô Thu cho rằng giữ hai học sinh ngủ lại chờ sáng sẽ đưa đi tìm việc làm. Ông Điệp, ông ngoại của Hiền và Tuyền kể lại: “Sáng 27/5, hai cháu nói đi dự liên hoan cuối năm với bạn bè cùng lớp. Đến chiều Hiền về nhà, còn Tuyền đến chơi với con gái của cô Thu. Sau đó, Tuyền điện thoại nhắn Hiền lấy giùm quần áo rồi cùng đến nhà cô Thu ngủ. Tối đến, không thấy hai cháu về, tôi đi tìm thì được bạn bè cho biết hai cháu đến nhà cô Thu. Tuy nhiên, khi tôi đến hỏi thì cô Thu lại nói Hiền và Tuyền không có ở đây...”. Cả nhà hai học sinh trên nháo nhào đi tìm. Chị của Tuyền nhắn tin “Mẹ đang bệnh nặng cần gặp em gấp” nhưng không thấy trả lời. Người nhà gọi điện thoại liên tục vào điện thoại của Tuyền, cô giáo Thu bắt máy và nói: “Hai đứa có ở đây nhưng trời tối quá, thôi cho nó ngủ lại, sáng mai về”. Nghe vậy, gia đình Tuyền xin cô Thu nói rõ địa chỉ nhà để xuống đón hai em về. Cô Thu gạt ngang: “Nhà tôi ở rạch Cái Túc, xa lắm. Cứ yên tâm, không có chuyện gì đâu” rồi cúp máy. Tiếp đến, gia đình gọi nhiều cuộc gọi vào số máy của Tuyền nhưng không được. Ông Điệp lập tức dò hỏi tìm đường đến rạch Cái Túc, đồng thời trình báo với công an địa phương. Ngay trong đêm, công an đã đến nhà cô Thu. Ông Võ Văn Phong, công an ấp Trường Lợi cho biết: “Tôi nhờ người cạnh nhà cô Thu gõ cửa mua cà phê (nhà cô Thu bán quán cà phê). Họ kêu cửa hai lần nhưng cô không mở. Chúng tôi liền gõ cửa và bảo nghe có người lạ trong nhà nên yêu cầu kiểm tra hộ khẩu. Cô Thu mở cửa ra và nói chỉ có một đứa cháu nhỏ ở Phong Điền ra chơi, không có ai khác ngoài hai mẹ con cô”. Theo ông Phong, khi vào nhà, công an viên nhìn vào giường phía trước thấy có hai người đang ngủ. Cô Thu nói: “Đó là con tôi và cháu của tôi”. Tuy nhiên, ông Điệp vào rọi đèn pin thấy đúng là Hiền đang ngủ. Lúc này cô Thu ấp úng: “Trời tối, tôi về nhà không biết gì hết”. Sáng hôm sau, Công an xã Trường Thành đã mời cô Thu đến làm việc. Theo lời khai của cô Thu thì Tuyền và Hiền đến nhà cô chơi, thấy trời tối nên cô không cho hai em về, sợ nguy hiểm. Theo dư luận của người dân địa phương, cô Thu có nhiều biểu hiện khác thường so với tư cách của một nhà giáo. Vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ. (Theo Pháp Luật TP HCM)
- [Trở về]
|
||
| MENU | ||
Về đầu trang ![]() |
||
|
, |