Chưa hoàn hồn sau cú sập sàn
Sáng nay, 13 nạn nhân sống sót sau vụ nạn sập hầm SAWACO vẫn lộ rõ vẻ thất thần. Nhiều người chỉ nhắm nghiền mắt và lắc đầu khi nghe nhắc về sự cố.
> Sập sàn hội trường, công nhân rớt hầm nước
Tại phòng cấp cứu Chấn thương chỉnh hình Bệnh viện đa khoa Sài Gòn, Lê Khắc Trường xanh xao như người thiếu máu, cú rơi khiến Trường bị chấn thương cột sống, may mắn không bị ảnh hưởng đến dây thần kinh hoạt động nhưng anh vẫn chưa thể tự ngồi.
 |
| Nạn nhân đang được theo dõi tại Bệnh viện đa khoa Sài Gòn. Ảnh: T.C. |
Trường kể, trước lúc tai nạn xảy ra, anh đang cầm đĩa chuẩn bị lấy thức ăn, quanh anh còn có hơn 10 người khác, nữ nhiều hơn nam. “Vừa nghe tiếng rắc, linh tính cho thấy chuyện chẳng lành, tôi đã nhảy sang phía bên phải căn phòng, tuy nhiên cú nhảy thiếu lực không đến được tấm ván bên kia nên tôi bị tuột xuống dưới”, Trường kể.
Trường cho biết, anh cố bám vào một tấm ván còn treo lơ lửng để không bị rơi nhưng không bám được, lưng đập xuống ống nước bằng sắt sau đó rơi tiếp xuống đáy hồ nước.
“Khi rơi xuống hầm, tôi biết mình đang nằm trên một người khác, người này đã bất động, căng mắt nhìn từ vệt ánh sáng hắt xuống qua lỗ thủng, tôi thấy hàng chục người khác quanh tôi. Nhiều phụ nữ đầu, mặt, chân tay đầm đìa máu. Tôi thấy mình may mắn vì chưa quá thảm hại như họ”, Trường kể gấp, lâu lâu lại nhăn mặt vì vết thương ở lưng. Nằm cùng phòng với Trường còn có 4 nạn nhân khác.
Chăm sóc Trường tại Bệnh viện đa khoa Sài Gòn là Trần Hoài An, sinh viên thực tập tại Chi nhánh cấp nước tại quận Tân Phú, người may mắn thoát nạn. An kể, chiều qua, 16 chi nhánh trực thuộc Công ty SAWACO đã tập trung về tổng công ty để dự buổi liên hoan văn nghệ và thi thuyết trình về Bác Hồ.
Khoảng 19h15, đội của anh cùng một số đội khác sau khi thi xong thì bảo nhau vào khu vực đãi tiệc đứng. Điểm xảy ra tai nạn là nơi để thức ăn và đĩa muỗng.
“Khi mọi người tập trung tại nơi lấy đĩa, chuẩn bị lấy thức ăn thì tôi bỗng nghe sàn gỗ bị rung lên. Chỉ trong tích tắc, mọi thứ dưới chân bọn tôi đổ ầm xuống, diện tích lỗ thủng khoảng 2 mét vuông. Tôi may mắn vì phần sàn dưới chân có một thanh đà sắt chắn ngang nên còn kịp nhảy sang chỗ khác. Trong lúc nhảy, tôi còn quay đầu nhìn lại thì thấy toàn bộ những người đứng tại khu vực ban nãy không còn ai ngoài Lê Khắc Trường, người bạn cũng là sinh viên như tôi, đang cố bám lấy thanh đà sắt, nhưng rồi cũng bị trôi tuột xuống dưới lỗ thủng đen ngòm”, An tả lại.
Theo nhận định của Trường, An và 9 nạn nhân đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa Sài Gòn, những tấm gỗ mục vì thấm nước chính nguyên nhân khiến họ mắc phải tai nạn, tuy nhiên mọi người bị chấn thương chủ yếu là do các đường ống nước nằm phía dưới và khi rơi ở độ cao hơn 8 mét họ bị đè lên nhau.
“Cũng may là ban tổ chức chưa phát lệnh nhập tiệc, nếu không có lẽ số người gặp nạn chắc phải đến hàng trăm”, một nạn nhân cho biết.
Ghi nhận của VnExpress trưa nay, ngoài trường hợp tử vong là anh Võ Duy Linh và một nữ công nhân bị thương nặng nặng phải phẫu thuật do chấn thương đùi và ngực, những người khác đều không có biểu hiện nguy kịch. Tuy nhiên, theo các bệnh viện, họ vẫn phải được theo dõi chặt chẽ trong vài ngày tới.
 |
| Sàn gỗ mỏng manh trông như một chiếc bẫy. Ảnh: An Nhơn. |
Chánh văn phòng Tổng công ty cấp nước Sài Gòn Tô Trung Dũng nói, hầm chứa nước nơi xảy ra sự cố đã có từ thời Pháp, là căng tin của hội trường, dưới hội trường còn có thêm một hầm bơm nước.
Ông Dũng cho biết thêm là do được xây dựng từ lâu nên rất ít người biết có hầm chứa nước dưới căng tin. Trước đây các tấm ván bắc ngang hầm nước này đã từng được sữa chữa một lần và từ đó đến nay vẫn sử dụng tốt.
Mặt khác, theo ông Dũng, thường ngày rất ít người vào đây ăn uống, từ trước tới nay ở đây chưa xảy ra một dấu hiệu nguy hiểm đáng báo động nào nên sự cố hôm qua rất bất ngờ với công ty.
Trao đổi với VnExpress sáng nay, Phó tổng giám đốc Tổng công ty cấp nước Sài Gòn, ông Võ Quang Châu cho biết sẽ hỗ trợ toàn bộ chi phí cho các nạn nhân.
Công ty lo phí tang lễ, hỗ trợ cho gia đình với người bị tử vong. Những người bị thương còn lại sẽ được công ty hỗ trợ trước mắt 2 triệu đồng một người cho gia đình, các đơn vị khác hỗ trợ thêm từ 1 triệu đến 1,5 triệu tùy theo mức. Sau đó, công ty sẽ tiếp tục chịu toàn bộ mức bồi thường khi có thống kê thiệt hại.
Cũng trong sáng nay, cảnh sát điều tra công an quận 3 đã tiến lấy lời khai những nhân chứng và người bị nạn nhẹ đang nằm cấp cứu tại các bệnh viện; đồng thời tiến hành khám nghiệm hiện trường và làm việc với lãnh đạo Công ty cấp nước Sài Gòn.
Nguyên nhân dẫn xảy ra tai nạn là do sàn gỗ bị mục, phía trên tập trung đông người. Diện tích sập là 9 mét vuông.
Ông Nguyễn Ngọc Tốt, chỉ huy trưởng đội cứu hộ cho biết, ngay diện tích sập có 6 đà gỗ được kê trên hai đà sắt bắc ngang. Khu vực sập như một cửa hầm, vì các tấm ván bắt lên không liền mạch như các nơi khác. "Các đà gỗ đã quá mục. Tôi bóp vào lòng bán tay, gỗ bể ra như cám vụn. Tôi cho rằng các người bị nạn đã quá may mắn, bởi khi rơi xuống dưới độ cao trên 8 m đã gặp được mực như 0,5 m như một tấm đệm giảm lực chấn thương. Nếu mực nước cao hay thấp hơn thì có thể tình trạng chấn thương của người bị nạn sẽ trầm trọng hơn", ông Tốt phân tích.
Chương Cường Nhơn