Thứ năm, 8/5/2008, 09:57 GMT+7

Tổng cục Cảnh sát khen thưởng 'sinh viên 6 lần bắt trộm'

Ngày 7/5, Tổng cục Cảnh sát đã thăm, tặng giấy khen và 2 triệu đồng cho Lê Minh Tuấn. Lãnh đạo Trung học Cảnh sát Nhân dân 1 cũng đến bệnh viện làm hồ sơ kết nạp Đảng cho sinh viên dũng cảm này.
> Đề nghị khen thưởng 'sinh viên 6 lần bắt trộm'

Đầu tháng này, Tuấn được chuyển về điều trị tại bệnh viện 198. Tuy nhiên, hiện hai ngón tay bị thương của Tuấn bị cứng lại, chưa có cảm giác. Tất cả mọi sinh hoạt của cậu sinh viên 24 tuổi vẫn phải phụ thuộc vào mẹ và anh trai.

Tuấn xúc động cho biết, trong thời gian em nằm viện, nhiều độc giả VnExpress quan tâm đã gửi quà, gọi điện thăm hỏi... Thậm chí, có bà cụ ở Phương Mai còn đi xe ôm suốt 4 ngày liền mới tìm được phòng em nằm.

Trước đó, ngày 1/5, Trung ương Đoàn TNCS HCM trao huy hiệu "Tuổi trẻ dũng cảm" cho Tuấn. Huy hiệu này được trao cho những thanh niên dám xả thân vì cộng đồng, đảm bảo an ninh trật tự.

Phải mất rất lâu nữa, Tuấn mới có thể phong độ như xưa. Ảnh: Khánh Chi.
Tuấn (áo đen) trong lần bắt trộm tại bến xe buýt Cầu Giấy. Ảnh: Khánh Chi.

Ngày 24/4, thấy hai thanh niên đi xe Wave đỏ mang theo chiếc túi xách có biểu hiện nghi vấn, Tuấn và anh trai liền theo dõi. Khi tên trộm dùng vam phá khóa chiếc xe máy của hàng xóm, anh em Tuấn nhảy vào bắt. Hai tên trộm dùng vam và dao chọc tiết lợn chống trả quyết liệt khiến 2 ngón tay Tuấn đứt rời.

Quyết không để bọn trộm tẩu thoát, anh em Tuấn cùng một số người dân dùng gậy gộc, gạch đá khống chế. Nửa tiếng sau, công an phường có mặt tóm gọn nhóm trộm.

Khánh Chi

Link Site
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao