Thứ sáu, 22/2/2008, 07:54 GMT+7

Cụ bà 95 tuổi thoát chết trong hỏa hoạn

Chiều 21/2, nghe tiếng chó sủa, chị Nguyễn Kim Dung (số 6 Giảng Võ, Hà Nội) tỉnh giấc, hoảng hốt khi thấy lửa đang vây quanh. Chạy thoát ra ngoài, chị Dung chết lặng khi nhớ tới mẹ chồng 95 tuổi đang bị kẹt trên tầng 3.

"Hôm nay do tụt huyết áp, tôi ngủ thiếp đi. Khi nghe tiếng chó sủa, khói bao trùm toàn bộ căn phòng, tôi choàng tỉnh lao ngay xuống đường. Khi chạy xuống tầng 1, tôi sực tỉnh là còn mẹ chồng nằm ở phòng bên và kêu cứu", chị Dung kể.

Sau đám cháy, người nhà gắng tìm xem vật dụng nào còn sử dụng được. Ảnh: T.A
Sau đám cháy, người nhà gắng tìm xem vật dụng nào còn sử dụng được. Ảnh: Tuấn Anh.

Giữa ngọn lửa hừng hực, nhiều thanh niên đã dũng cảm lao lên tầng 3 bế cụ Vũ Thị Lộc, 95 tuổi, xuống an toàn. Hiện cụ bà đã được đưa đến nhà người thân để tĩnh dưỡng. Do lửa lan quá nhanh, toàn bộ vật dụng trong căn phòng rộng khoảng 30 m2 trên tầng 3 bị thiêu rụi hoàn toàn.

Sát vách căn hộ của chị Dung là căn hộ của cụ Đặng Văn Kính, 90 tuổi, và Nguyễn Thị Thành, 83 tuổi. Hai cụ già cũng nhanh chóng được sơ tán, khi ngọn lửa cháy lan sang.

Cơ quan công an đang điều tra nguyên nhân vụ cháy.

 Tuấn Anh 

 
Link Site
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao