Thứ hai, 14/1/2008, 11:07 GMT+7

Cậu học trò 'cơm muối trắng' mơ du học Pháp

Bùi Văn Phố. Ảnh: T.D.
Bùi Văn Phố. Ảnh: T.D.

Mồ côi bố từ nhỏ, nhà nghèo phải thường xuyên ăn cơm với muối trắng, nhưng cậu học trò Bùi Văn Phố ở Thừa Thiên Huế vẫn quyết tâm học để thoát nghèo với thành tích học ĐH trên 9 phẩy.
> Cậu học sinh trả lại 50 triệu đồng nhặt được

Sinh ra ở miền quê nghèo thuộc vùng núi của tỉnh Thừa Thiên Huế, không có điều kiện học nên mãi năm 9 tuổi, khi gia đình chuyển nhà, cậu bé Bùi Văn Phố mới bắt đầu được tới trường.

Phố không bắt đầu học từ lớp 1 mà được trường cho vào học luôn lớp 2. Dù đã biết chút ít do được mẹ và các chị dạy nhưng do học "nhảy cóc" nên kết quả học tập năm lớp 2 và 3 của Phố cứ lẹt đẹt cuối lớp.

Cũng vào những năm học khó khăn này, Phố trở thành cậu bé mồ côi bố. Người đàn ông trụ cột trong gia đình đột ngột ra đi sau một tai nạn giao thông, bỏ lại người vợ cùng 4 đứa con côi. Gánh nặng gia đình dồn cả lên đôi vai yếu gầy của mẹ khiến kinh tế gia đình em càng thêm khó khăn. Nhà nghèo, không có tiền ăn, nói chi đến chuyện học hành. Hai người chị hơn Phố 2 và 5 tuổi lần lượt phải bỏ học, chuyển sang học nghề may.

"Hai năm sau ngày bố mất là thời kỳ khó khăn nhất của gia đình. Mẹ phải làm đủ nghề, từ nấu rượu, làm giá đỗ cho tới buôn quần áo... để nuôi hai em đi học chữ, hai chị đi học nghề. Nhiều bữa, trên mâm chỉ có cơm và đĩa muối trắng mặn chát nhưng cả nhà đều vui vẻ", Phố xúc động nhớ lại thời gian khổ.

Hoàn cảnh ở quê, sách vở thiếu thốn. Thấy Phố hiền lành con nhà nghèo nên các cô giáo quý mến và thường cho em mượn sách. Được tạo điều kiện, Phố lao vào học. Kết quả là suốt từ lớp 4, năm nào Phố cũng được là học sinh giỏi. Mẹ và các chị đi làm nên ngoài việc học, hai anh em tự phân công nhau làm việc nhà như nấu cơm, cho lợn, gà ăn…

Năm 2001, nỗ lực của Phố được đền đáp khi cậu đỗ vào lớp chuyên Toán trường Quốc học Huế. Nhưng cũng từ đó, cậu học trò nghèo phải xa gia đình, bắt đầu cuộc sống tự lập.

Nhờ sự giúp đỡ của nhà trường, cuộc sống của Phố bớt khó khăn hơn khi em được giới thiệu vào Trung tâm Bảo trợ trẻ em mồ côi Xuân Thủy (Huế). Đây là một trong những cơ sơ do giáo sư Trần Thanh Vân quản lý, mọi chi phí ăn học của em đều được Trung tâm đài thọ.

Biết mình học không tồi nhưng cứ nghĩ đến ngưỡng cửa ĐH, Phố lại lo lắng bởi “biết đâu thi trượt thì xấu hổ với gia đình, bạn bè”. Do vậy, thời THPT, Phố “cày” suốt ngày đêm. Lúc không có tiền, em mượn sách trên thư viện, còn khi dành được tí tiền, Phố lại dồn vào mua sách tham khảo về tự học, tự làm bài tập.

"Lúc đó em cứ nghĩ ĐH là cái gì ghê gớm lắm nên rất sợ và học chăm chỉ. Hầu như tất cả bài tập trong sách giáo khoa và sách tham khảo em đều làm hết. Trước khi thi, em dồn hết tâm lực vào việc học với quyết tâm: chỉ có đậu chứ không được thất bại”, Phố nói.

Phố trong ngày nhận học bổng là chiếc máy tính của Tập đoàn Tân Tạo. Ảnh: T.D.
Bùi Văn Phố trong ngày nhận học bổng là chiếc máy tính của Quỹ ITA, Tập đoàn Tân Tạo. Ảnh: T.D.

Ngày nhận tin con đỗ ĐH với 28 điểm, mẹ Phố mừng rơn vì bà thừa biết “thằng này đi thi là đậu”. Tuy nhiên, ngay sau đó, một nỗi buồn bao trùm không khí vui vẻ của cả gia đình và Phố là người hiểu rõ nhất. “Lúc đó em chỉ sợ không có tiền đi học”, cậu sinh viên năm thứ ba nhớ lại.

Một lần nữa, Phố lại may mắn được Trung tâm bảo trợ trẻ em mồ côi Xuân Thủy (Huế) của Giáo sư Trần Thanh Vân tiếp tục hỗ trợ mỗi tháng 700.000 đồng, cho đến khi tốt nghiệp ĐH. Nhờ đó, đôi vai gầy của mẹ em cũng bớt nặng gánh. Giờ bà chỉ phải lo cho cậu em Bùi Văn Lợi, kém Phố 2 tuổi, đang học ĐH Công nghệ, ĐH Quốc gia Hà Nội.

Với khoản tiền eo hẹp đó, ngoài việc trả tiền ăn ở, sách vở… cậu học trò hiếu thảo này vẫn dành ra một ít tiền mua áo tặng mẹ mỗi dịp về quê nghỉ hè và ăn Tết. thành tích học tập trung bình của Phố luôn là 8 phẩy, kỳ cao nhất là hơn 9 phẩy.

Ham học nhưng Phố không quên tham gia các hoạt động tình nguyện như “tiếp sức mùa thi”… Đặc biệt, cậu sinh viên có dáng người mảnh khảnh, đeo kính cận dày cộp này lại rất thích chơi cầu lông. Phố bảo, chơi cầu lông để cải thiện sức khỏe.

Lớp Vật lý chất lượng cao của Phố lúc đầu có 18 sinh viên, nhưng sang năm thứ 2, thứ 3, nhiều bạn xin được học bổng du học nên giờ cả lớp chỉ có vỏn vẹn 4 sinh viên. "Em cũng đang tìm học bổng. Nếu có cơ hội, em muốn vào ĐH Bách Khoa (Pháp) để trở thành kỹ sư, còn không thì tiếp tục theo đuổi nghiên cứu Vật lý", khuôn mặt Phố bỗng dãn ra khi nhắc đến ước mơ cháy bỏng của mình.

“Lúc trước em mơ ước bình dị lắm, chẳng hề nghĩ cái gì cao xa mà chỉ định thi vào trường sư phạm để sau này được làm giáo viên ở Huế. Bây giờ có điều kiện hơn thì lại mơ ước cao hơn”, nhấc đôi kính cận ra lau, cậu học trò cố đô tâm sự.

Tiến Dũng

Link Site
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao