Thứ tư, 9/1/2008, 01:38 GMT+7

Xe container lao vào nhà dân, một người bị thương

Sáng 8/1, một chiếc xe container đang lưu thông trên đường Quang Trung, Gò Vấp, TP HCM, hướng về quốc lộ 1A, bất ngờ ủi một đoạn lươn dài 20 m. Tài xế xe bị mất lái đâm tiếp một phụ nữ bán hàng rong phía bên kia đường, rồi lao thẳng vào nhà dân.

Trước khi tìm đến nhà và dừng lại, xe container đã ủi một người. Ảnh: An Nhơn.
Trước khi lao vào nhà dân, xe container đã ủi một người đi đường. Ảnh: An Nhơn.

Sau khi gây tai nạn, lái xe container bỏ trốn. Người phụ nữ bán hàng rong bị cán nát phần thân dưới được người dân lôi ra và chuyển đi cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy trong tình trạng nguy kịch.

Tại hiện trường, 2 bức tường mặt tiền của hai căn nhà số 593-595 bị sập hoàn toàn. Đầu xe lao vào làm hư hỏng nhiều vật dụng trong cửa hàng thiết bị điện Thanh Tùng (số 595) mới dừng lại được. Một xe hơi 4 chỗ và 2 chiếc xe gắn máy để trong tiệm cũng bị ủi nát. Đường dây điện và các dây cáp bị đứt do đầu xe vướng phải.

Chị Trương Thị Mến (49 tuổi), chủ cửa hàng Thanh Tùng, kể lại: "Tôi nghe có tiếng động lớn, khi chạy ra thì thấy đầu xe nằm gọn trong nhà. Rất may lúc đó cửa hàng chưa mở cửa nên không gây thiệt hại về người. Toàn bộ xe, vật dụng bị thiệt hại lên đến cả tỷ đồng".

Đầu xe coantainer đã nằm trọn trong nhà. Ảnh: An Nhơn.
Đầu xe coantainer đã nằm trọn trong nhà. Ảnh: An Nhơn.

Do xe nằm chắn ngang cửa nên cả nhà chị Mến phải dùng thang để thoát xuống. Đến 10h cùng ngày, lực lượng cứu hộ mới kéo được đầu xe container ra ngoài. Tai nạn xảy ra làm kẹt toàn bộ tuyến đường Quang Trung nhiều giờ đồng hồ.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được làm rõ.

An Nhơn

 
Link Site
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao