Thứ hai, 7/1/2008, 03:37 GMT+7

Nổ sà lan làm 5 người tử vong

Một tiếng nổ lớn phát ra khi 5 công nhân đang thi công hàn và sơn chiếc sà lan để sớm hạ thủy hai ngày nữa. Trong số này, mới chỉ tìm được một phần xác của một người, còn lại bị văng xuống sông Vàm Cỏ Đông, chưa được tìm thấy.

Vụ nổ xảy ra lúc 10h40, tại Công ty cổ phần cơ khí xây dựng Long An (huyện Bến Lức, Long An).

Vụ nổ làm dàn sắt phủ phía trên của sà lan bị tốc bung lên và văng xa. Ảnh: An Nhơn.

Cả 5 công nhân bị tử vong đều ngụ ở Long An. Một công nhân sản xuất cám làm kế cận bị những mảnh sắt bay trúng vào đầu, bị thương nặng và đang được cấp cứu tại bệnh viện Bến Lức. Đến chiều nay, chỉ mới tìm được phần dưới thi thể của một nạn nhân là anh Trần Quang Sơn.

Theo những người đang làm tại đây, 5 công nhân này đang dùng những bình gas để hàn và sơn chiếc sà lan. "Một tiếng nổ với âm thanh thật kinh hoàng. Chúng tôi chỉ biết nhanh chân chạy xa. Không thể một ai còn sống. Chỉ thấy một phần thi thể nằm cách chiếc tàu vài mét. Bây giờ tim tôi còn rung", công nhân Phan Văn Tư kể lại.

Anh Trần Hoàng Diệu đang làm chiếc sà lan cạnh bên chưa hết bàng hoàng: "Nghe tiếng nổ, tôi nhìn sang thì thấy nhiều phần xác bị nổ văng xuống sông. Nước sông khi ấy còn rất cạn, máu loang ra đỏ ngòm. Nếu xuống vớt liền có thể còn, chứ để nhiều giờ chắc đã trôi hết rồi".

Thân nhân các nạn nhân có mặt ở hiện trường đang hết sức tuyệt vọng vì xác vẫn chưa tìm được. "Anh Nhớ mới làm chỉ khoảng 5 tháng. Anh nói hai ngày nữa khi làm xong chiếc tàu sẽ về nhà. Nhưng không ngờ anh đã ra đi vĩnh viễn mà chưa chắc tìm được xác", chị Lê Thị Thương đau khổ trước cái chết của anh mình.

Còn cụ bà Lê Thị Lia (82 tuổi), dù con cháu khuyên ở nhà, nhưng vẫn một mực ra hiện trường để lần cuối nhìn xác cháu nội. Hướng mắt về bờ sông, nơi một phần thi thể cháu Sơn nằm dưới đó, bà không khỏi nghẹn ngào: "Tôi có nhiều cháu lắm nhưng thương nó nhất. Mỗi khi đi làm về nó đều mua đồ ăn về cho tôi. Tôi hay dặn nó là sau này nội chết con phải lo làm ăn. Nhưng giờ thì nó đã đi trước tôi rồi".

Cụ bà Lê Thị Lia rơi nước mắt vì cháu nội Sơn đã ra đi vĩnh viễn. Ảnh: An Nhơn.
Cụ bà Lê Thị Lia rơi nước mắt vì cháu nội Sơn đã ra đi vĩnh viễn.
Ảnh: An Nhơn.

Hiện trường cách cầu Bến Lức chỉ vài trăm mét đường thủy. Sà lan bị nổ có chiều dài khoảng 36 mét, ngang 10 mét, cao 2 mét với trọng tải 110 tấn, thuộc loại sà lan xáng cạp (nạo vét bằng gầu xúc) và dự kiến hạ thủy vào ngày 9/1. Vụ nổ làm dàn sắt phủ trên của xà lan tốc bung ra và văng xa cả chục mét. Nhiều vết máu, mảnh quần áo các nạn nhân còn vướng lại trên sà lan. Một phần nhà kho sản xuất cám cạnh chiếc sà lan cũng đã bị đánh sập.

Sau khi xảy ra vụ nổ, Công an thị trấn Bến Lức đã tiến hành phong tỏa hiện trường. Chiều nay, công an tỉnh Long An kết hợp với Bộ Công an đến tiến hành khám nghiệm hiện trường để điều tra.

Theo ông Trần Quang Tuyến, giám đốc Công ty cổ phần cơ khí xây dựng Long An, trước mắt công ty sẽ hỗ trợ cho mỗi gia đình nạn nhân 20 triệu đồng, đồng thời nhanh chống cho thợ lặn xuống sông tìm kiếm những thi thể còn lại để có thể đưa về cho gia đình an táng. Một phần thi thể của anh Sơn sẽ giao về cho gia đình chôn cất trước. "Nếu không tìm được những phần xác còn lại, chúng tôi sẽ thống nhất với gia đình chôn cất những phần còn lại của 5 công nhân thành mộ tập thể. Đây là một sự cố đáng tiếc, tôi xin thành thật xin lỗi những gia đình nạn nhân. Chúng tôi sẽ cố gắng giúp đỡ bằng tất cả những gì có thể để giúp gia đình người bị nạn vượt qua mất mát quá lớn này", ông Tuyến cho biết.

Về nguyên nhân vụ nổ, giám đốc Tuyến cho biết là sẽ chờ công an điều tra làm rõ. Tuy nhiên, ông khẳng định là không phải nổ bình gas như những công nhân có mặt tại hiện trường nói.

Chiếc sà lan này được khởi công từ tháng 12/2007 do bà Huỳnh Thị Thuần, Giám đốc Công ty TNHH Huỳnh Hoàng Ân, thuê Công ty cổ phần cơ khí xây dựng Long An đóng.

An Nhơn

 
Link Site
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao