Thứ ba, 25/12/2007, 12:54 GMT+7

Người dân hân hoan đón Noel

21h ngày 24/12, khu vực xung quanh Nhà thờ Lớn (Hà Nội) tắc nghẽn bởi hàng nghìn người dân đổ về đón Giáng sinh. Tại TP HCM, chuông Nhà thờ Đức Bà cũng điểm hồi đầu tiên, báo hiệu một đêm lễ hội tưng bừng.
> Ảnh rộn rã đêm Giáng sinh/ Cây thông Noel cao 40 mét

Tại Hà Nội, tâm điểm của đêm Noel là hồ Hoàn Kiếm và Nhà thờ Lớn. Đoán trước được tình trạng tắc đường như mọi năm sẽ tái diễn, nhiều bạn trẻ tranh thủ đi sớm, lên dạo bộ vòng quanh hồ Gươm rồi xí chỗ ở Nhà thờ Lớn.

Len lỏi lên đến bờ Hồ lúc 20h30, Mạnh Hùng, sinh viên ĐH Kinh tế Quốc dân, cho biết, đây là Giáng sinh cuối cùng cậu ở Hà Nội nên nhất định phải dẫn bạn gái đi nghe tiếng chuông nhà thờ điểm 12h đêm. "Yêu nhau hơn 2 năm nhưng chưa bao giờ bọn em được đón Noel cùng nhau. Sang năm ra trường, cũng phải tận hưởng cảm giác này một lần khi còn là sinh viên", nói rồi Hùng dẫn cô bạn gái hòa vào dòng người xuôi về phía Nhà thờ Lớn.

Chọn mua quà tại hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội). Ảnh: Hoàng Hà.

Để đến được Nhà thờ Lớn, hầu hết mọi người đều phải gửi xe ở các bãi quanh hồ Gươm và những khu phố liền kề. Mặc dù cảnh sát giao thông có mặt ở mọi giao lộ nhưng vẫn không ngăn được cảnh ùn tắc tại nhiều điểm. Các bãi gửi xe tư nhân được dịp làm ăn. Giá trông mỗi chiếc xe máy là 10.000 đồng, một số bãi có vị trí gần nhà thờ "chém" tới 20.000 đồng.

Không khí càng trở nên náo nhiệt ở những con phố nhỏ dẫn đến nhà thờ như phố Nhà Chung, Bảo Khánh... Đến 22h30, những người đến muộn đành ngậm ngùi vì không thể len vào nổi.

Trong khi đó, nhiều người lại chọn cho mình cách riêng để thưởng thức đêm Noel. Đón vợ chồng người bạn từ TP HCM ra Hà Nội để tận hưởng không khí se lạnh trong đêm Giáng sinh, Phương Huyền chủ động dẫn bạn đến quán lẩu Oaba trên phố Nguyễn Chí Thanh. "Ngồi xì xụp cạnh nồi lẩu, ngắm mọi người đông vui trên phố thật thích", cô bạn của Huyền vui vẻ nói.

Khu vui chơi tập trung được nhiều người tìm đến nhất là tòa tháp đôi Vincom trên phố Bà Triệu. Phải mất hơn nửa giờ mới có thể len qua đoạn đường 1 km từ ngã tư Nguyễn Du đến tòa tháp. Xe cảnh sát giao thông tuần tra liên tục cũng không ngăn được dòng người tụ tập dưới lòng đường ngắm tòa tháp trang hoàng tráng lệ.

Dưới hàng chục cây thông Noel lộng lẫy là từng đôi bạn trẻ đang tranh thủ ghi lại những khoảnh khắc hạnh phúc bằng máy ảnh và điện thoại di động. Đội ngũ thợ ảnh ở đây cũng được một đêm tất bật với các đôi tình nhân...

22h đêm, hòa vào dòng người đông vui trên phố là những "ông già" Noel vẫn hối hả đi phát quà, những chùm bóng bay đủ màu phấp phới...

Tại TP HCM, dưới cái nóng oi bức của đất trời phương Nam, thành phố lung linh với sắc màu ánh sáng của đèn giăng trên các tuyến đường trung tâm. Từ trẻ em, thanh niên đến người già và người nước ngoài đều ra đường với bộ áo của ông già Tuyết rực rỡ.

19h, trên các tuyến đường trung tâm như Lê Lợi, Nguyễn Huệ, Đồng Khởi, Lê Duẩn... dòng người từ ngoại thành bắt đầu đổ về. Cảnh sát giao thông đã phải chặn các trục giữa đường Lê Lợi, Nguyễn Huệ cấm xe ôtô di chuyển vào để trở thành phố đi bộ.

"Tôi chạy 30 phút rồi mà chưa thể tìm được nơi giữ xe", anh Nguyễn Minh Mẫn ở quận 5 cho biết. Đa phần các điểm giữ xe nơi đây đều lấy giá từ 5.000 đồng trở lên. Những người bán hàng rong cũng được dịp bày bán đồ lưu niệm, đồ ăn uống...

Nhà thờ Đức Bà đông nghẹt người. Ảnh: An Nhơn.

21h, chuông Nhà thờ Đức Bà đã điểm hồi đầu tiên. Cuộc vui chơi diễn ra hết sức náo nhiệt. "Đây là lần đầu tiên tôi được chứng kiến Giáng sinh tại Việt Nam. Không khí ăn mừng Noel của các bạn không kém với gì so với đất nước chúng tôi. Merry Christmas and Happy New Year!", anh Terry, người Anh, vui vẻ nói.

22h, mật độ xe trên các tuyến đường tiến về khu trung tâm thành phố ngày một đông. Sau khi vui chơi trên đường, nhiều bạn trẻ bắt đầu đến các tụ điểm ca nhạc, phòng trà như: Trống Đồng, MTV, Sao... chính vì thế các bãi giữ xe ở đây cũng quá tải.

Ở khu vực Nhà thờ Đức Bà, một số thanh niên tinh nghịch khi xịt bọt tuyết và rải kim tuyến vào các cô gái đi ngang qua. "Chúng em làm như thế này mong mọi bình an và hạnh phúc sẽ đến với tất cả mọi người", một bạn trẻ nói. 

Nguyễn Hưng - An Nhơn

Link Site
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao