Thứ năm, 6/12/2007, 06:04 GMT+7

Người cứu thoát bé gái bị dội nước sôi được khen thưởng

Chiều nay, ông Nguyễn Văn Trọng, Phó chủ tịch UBND quận 2, TP HCM đã trao bằng khen của cho ông Đặng Ngọc Thời 60 tuổi, ngụ tại phường 22, quận Bình Thạnh vì đã cứu thoát bé gái 9 tuổi bị mẹ nuôi hành hạ nhiều năm.
Khởi tố bà mẹ nuôi dội nước sôi vào bé gái 9 tuổi /Bé gái bị 'mẹ nuôi' hành hạ, dội nước sôi

Ông Thời rất vui mừng và xúc động trước sự động viên, khen thưởng của chính quyền. Việc ông phát hiện ra thương tích của bé Bông và đưa em đến trình báo tại cơ quan công an đã nhận được sự ủng hộ của đông đảo quần chúng nhân dân, đặc biệt ở khu vực nhà thờ Thị Nghè, nơi bé Bông hàng ngày bị mẹ nuôi bắt xin ăn lấy tiền nộp cho bà.

Anh Thời nhận bằng khen của UBND quận 2. Ảnh: T.Q
Ông Thời nhận bằng khen của UBND quận 2. Ảnh: T.Q

ÔngThời cho biết, ông chạy xe ôm thường ngày đón khách tại khu vực nhà thờ Thị Nghè và thấy bé Bông xin ăn ở đây. Những người buôn bán khu vực xung quanh cho bé ăn uống, và cũng thấy bé thường xuyên có những vết thương bầm tím trên người nhưng không nghĩ bé bị mẹ nuôi hành hạ.

Sáng ngày 30/11, ông phát hiện Bông rất đau đớn, có nhiều vết thương ở lưng, gặng hỏi em mới cho biết bị bà Ba dội nước sôi vào người cách đó ba ngày. Tức giận trước hành động nhẫn tâm của người mẹ nuôi, ông chở Bông đến công an trình báo nhưng đứa bé dứt khoát không chịu và sợ mẹ biết sẽ tiếp tục hành hạ. Chỉ khi ông nói sẽ chữa lành vết thương không còn đau nữa bé mới chịu theo đến công an phường 19, quận Bình Thạnh trình báo.

Theo ông Võ Văn Trai, Phó trưởng Công an quận 2, việc trình báo công an về việc em Bông bị hành hạ của ông Thời đã cổ vũ phong trào quần chúng nhân dân đấu tranh phòng chống tội phạm trong toàn dân.

Cũng trong ngày hôm nay, Phòng Lao động thương binh xã hội và Ủy ban dân số gia đình và trẻ em quận 2, đã chuyển bé Bông đến Trung tâm nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em thành phố để em có chỗ ăn ở và nơi học hành đàng hoàng.

Đức Quang

Link Site
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao