Ảnh 'dẹp loạn' lòng lề đường

Một ngày 3 lần truy quét, dẹp loạn lòng lề đường. Cứ thấy bóng áo xanh công an phường xuất hiện thì giới buôn bán, người để xe vỉa hè lại nháo nhào chạy. Nhưng sau đó vỉa hè tiếp tục bị chiếm dụng.
> 'Xẻ thịt' vỉa hè để kinh doanh / 'Cuộc chiến' giành lại vỉa hè của chính quyền 

Khách cà phê vãng lai vội vã dắt xe đi nơi khác khi công an đến.
Quán ăn vỉa hè tạm thời di cư vào trong nhà.
Buôn gánh bán bưng cũng tập dần với việc trả lại vỉa hè cho người đi bộ.
"Chạy" xe quán nhậu...
"Hoa mà đem vào nhà chắc chết quá anh ơi", người bán phân bua.
 
Nhưng khi công an vừa đi qua thì hàng hoa lại dời ra ngoài lề đường. Xe vẫn tiếp đậu trên vỉa hè.  
Mỗi đợt "dẹp loạn" trong vòng nửa tiếng, cảnh sát tạm giữ không ít đồ hành nghề nơi vỉa hè để chờ chủ đến nộp phạt rồi nhận lại.

Kiên Cường

Ý kiến của bạn?

 
 
MENU
Về đầu trang

,