Gánh bột lọc nuôi ước mơ giảng đường

Hai anh em đang làm bánh.
Ảnh: Tìền Phong

Năm học mới, ở một ngôi chợ xép của xã Gio An, Gio Linh (Quảng Trị), có hai chàng trai hằng ngày tất bật với gánh hàng rong bán quà sáng để nuôi ước mơ giảng đường.
> Mồ côi, nuôi hai em nhỏ vẫn đậu đại học

Đó là hai anh em Trương Quang Minh, sinh viên năm 2 ngành Mỹ thuật Công nghiệp, ĐH Hồng Bàng và Trương Quang Chính, tân sinh viên khoa Tài chính Ngân hàng, ĐH Kinh tế TP HCM.

Gánh quà sáng của hai anh em Minh và Chính từ lâu đã gắn liền trên đôi vai người mẹ Nguyễn Thị Tâm. Bằng gánh hàng ấy, người mẹ đã bươn chải gom góp nuôi 2 anh em đi học. Gần tháng qua, người mẹ đột nhiên ngã bệnh nặng, nằm liệt giường.

Gánh hàng rong được đặt lên vai hai anh em Minh - Chính để vừa lo thuốc thang cho mẹ, vừa kiếm tiền chuẩn bị cho năm học mới. Hình ảnh hai chàng trai trẻ mỗi sáng cặm cụi bên gánh hàng đã trở nên quen thuộc đối với bà con xã Gio An.

Vừa thi xong đại học, Chính gác sách vở, xắn tay áo ngày ngày cùng anh trai gánh hàng ra chợ bán. Chính đã làm cho người mẹ tảo tần đang ốm nặng mừng rơi nước mắt khi đậu liền ba trường đại học với số điểm cao: ĐH Kinh tế TP HCM: 21,5 điểm; ĐH Y dược TP HCM: 24,5 điểm; CĐ Hải quân: 27 điểm.

Nhưng, niềm vui đến cũng là nỗi lo cận kề. Gánh hàng rong mỗi sáng chỉ nuôi một mình Minh học đại học đã quá nặng đối với đôi vai người mẹ. Giờ lại thêm Chính. Ngày nhập học sắp đến, biết lấy tiền đâu ra cho hai anh em đi học đây? Câu hỏi đó cứ nghẹn trào mỗi đêm với người mẹ nằm trên giường bệnh.

Chị Tâm nói trong dòng nước mắt: “Có khó mấy tôi cũng cố. Đời mình khổ nhiều rồi, mong sao tương lai hai đứa nó sẽ không phải cặm cụi nơi mảnh đất nghèo này nữa !”.

Để chuẩn bị cho gánh hàng rong, mỗi tối hai anh em cặm cụi nhào bột, làm bánh lọc (bánh sắn) rồi tranh thủ đồ thêm gánh xôi. Đêm nào cũng quá 12h mới đi ngủ.

Chính kể: "Thấy hai anh em nghèo, bà con cũng thương nên tụi mình bán cũng tạm được. Phần lo cho bữa cơm gia đình, phần phải tích cóp lo thuốc thang cho mẹ nữa chứ. Những ngày đầu tụi mình hơi ngại vì hay gặp bạn bè. Rồi nghĩ tới mẹ đang ốm đau ở nhà là mình quên ngay”.

Cũng có khi chợ ế, chẳng ai mua. Mang gánh hàng về cả nhà ăn mấy ngày không hết. Nhưng không nản lòng sáng hôm sau mọi người đã thấy hai anh em ngồi ở chợ.

Mấy hôm nay, hai anh em quyết định phải thức khuya hơn, dậy sớm hơn để kiếm thêm chút tiền dành dụm chờ ngày nhập học. Số tiền mà anh em kiếm được dường như quá ít so với khoản phải đóng đầu năm. Minh tâm sự: "Mình chỉ lo ngày bọn mình đi không ai lo cho mẹ thôi, còn vào trong trường mình sẽ kiếm việc làm thêm để mẹ mình bớt gánh nặng".

Mỗi chiều về, em đi chợ mua nguyên liệu, Minh lại tranh thủ vác xẻng đi làm thêm. Đụng gì làm nấy, khi làm thợ hồ, khi đào đất. Tối về lại lao vào làm bánh cho buổi chợ ngày mai.

Cả hai anh em đều mong ước : “Mong sao mẹ sớm lành bệnh. Tụi mình học xong đại học sẽ cố tìm được việc làm để nuôi mẹ !”.

(Theo Tiền Phong)

 
MENU
Về đầu trang

,