Thứ hai, 17/9/2007, 09:36 GMT+7

Ngõ 'tức ngực'

Mới vào đến đầu ngõ 176 Trương Định (Hai Bà Trưng, Hà Nội), Tuấn Anh, sinh viên ĐH Kinh tế Quốc dân đã rát tai vì những tiếng ầm ầm phát ra từ các loại máy đập, càng vào sâu càng tức ngực. "Giá thuê phòng ở đây có rẻ cũng không thể sống nổi", cậu lẩm bẩm.

Lấy tay bịt kín miệng, Tuấn An than thở: “Ô nhiễm môi trường nồng nặc vậy, sao người dân ở đây vẫn chịu được?”. Không chỉ có ngõ 176 người dân sống trong ngõ 158 cũng đang phải chịu cảnh ô nhiễm khói bụi, tiếng ồn từ các lò sản xuất thủ công.

"Khu công nghiệp" trong ngõ

Một người dân cho biết, sáng nào cũng vậy, mới 5h sáng đã nghe những tiếng rít chói tai của máy cán, dập kim loại, loảng xoảng những thanh nhôm va vào nhau. Mũi của họ được "thưởng thức" mùi khét của nhựa cháy, kim loại nóng chảy, than đá cháy và chất tẩy rửa.

Những ống khói
Những ống khói "vô duyên" giữa khu dân cư. Ảnh: Tuấn Anh

Con đường dẫn vào ngõ đã nhỏ hẹp càng trở lên chật chội bởi những bao than đá dựng tràn lan. Hai bên ngõ những ngôi nhà đóng kín cửa, cây cối, mái nhà được bao phủ một lớp bụi đen xì dày đặc.

Tại cơ sở sản xuất của gia đình bà Nguyễn Thị Dung, ngõ 176, 5 công nhân vận quần, áo xanh, bê bết dầu máy hối hả đưa những tấm thép vào máy cắt, dập. Mỗi lần tấm thép chạm lưỡi dao tiếng rít nhói tai vang lên, bụi bay mù mịt. Hơi nóng, khói bụi phả ra hừng hực.

Cô Nguyễn Thị Trang, tổ phó tổ 72B ngõ 158 cho biết, nhiều gia đình phải bỏ nhà đi thuê nơi khác. “Sáng sáng muốn đi quanh ngõ để tập thể dục mùi ghê quá không chịu được. Chúng tôi toàn phải khép kín cửa tập trong nhà”.

Chỉ tay về những ống khói được dựng tạm bợ, thải khói xám xịt, nặng mùi, ông Ngô Tiến Cường, tổ trưởng tổ dân phố 176 cho biết, ban đêm khi những chiếc lò ngừng hoạt động mùi than đá ủ lò tỏa ra nồng nặc. Thêm vào đó, các hóa chất độc hại như sút, axít được các cơ sở dùng để tẩy rửa sản phẩm đổ xuống cống nhanh chóng lan tỏa khắp ngõ.

“Mọi gia đình ở đây nếu không có việc gì thì rất hy hữu ra ngoài. Nhà nào cũng đều đóng kín cửa”, ông Cường cho biết.

Theo Ông Huỳnh Tấn Long, Bí thư chi bộ cụm 10, tình trạng ô nhiễm môi trường tại 2 ngõ 158 và 176 Trương Định đã xảy ra từ lâu. Chính quyền phường, quận, thậm chí Sở Tài nguyên môi trường đã khẳng định điều này nhưng không thấy có biện pháp khắc phục.

Khói đen bao phủ một cơ sở sản xuất. Ảnh: Tuấn Anh
Khói đen bao phủ một cơ sở sản xuất. Ảnh: Tuấn Anh

Chính quyền phường bất lực

Trao đổi với VnExpress, ông Lê Đình Minh, Chủ tịch UBND phường Trương Định khẳng định, chính quyền phường rất bức bối về tình trạng ô nhiễm môi trường tại 2 ngõ 158 và 176 nhưng chưa có hướng giải quyết triệt để.

Theo ông Minh, tình trạng ô nhiễm môi trường tại 2 ngõ trên là do gần 50 hộ chuyên sản xuất đồng nhôm, gạch lát nền. Trong đó có 30 hộ có giấy phép, 9 hộ không có giấy phép (theo một cuộc kiểm tra cách đây 10 ngày của cán bộ phường). 

"Hộ có giấy phép kinh doanh, Sở Khoa học và Công nghệ xuống đo đạc mức độ ô nhiễm vẫn nằm trong biên độ cho phép nên không thể rút giấy phép. Những hộ không có giấy phép, phường đã kiểm tra, cưỡng chế, phá bỏ lò nhưng chỉ sau một thời gian họ dựng lại như thường. Hơn nữa, do sản xuất theo mùa, vụ nên rất khó kiểm soát", ông Minh nói.

Theo ông Chủ tịch phường, để giải quyết dứt điểm tình trạng hiện nay, biện pháp duy nhất là di dời các hộ sản xuất này ra một khu vực khác. Như vậy, cần có quỹ đất và một cơ chế tài chính hợp lý, khuyến khích được người dân tự nguyện di dời.

"Trong tháng 9, chúng tôi sẽ mời cán bộ quận Hai Bà Trưng trực tiếp đối thoại, trả lời thắc mắc của người dân về vấn đề ô nhiễm môi trường", ông Chủ tịch nói.

Xuân Tùng - Tuấn Anh

 
Link Site
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao