Thứ hai, 10/9/2007, 10:43 GMT+7

Thí sinh mù 'gõ cửa' xin vào đại học

Hai anh em Nguyễn Hữu Ất
Hai anh em Ất "gõ cửa" ĐH Công nghiệp HN. Ảnh: L.D.

Sau khi phải gõ cửa khắp nơi để xin thi đại học, Nguyễn Hữu Ất, cậu học sinh ở Nghệ An lại phải lặn lội xin được vào đại học.
> Phòng thi đặc biệt của thí sinh khiếm thị/ Lần đầu tiên một thí sinh mù dự thi đại học

Trong kỳ thi vừa qua, Ất đăng ký dự thi vào khoa Kinh tế, ĐH Quốc gia Hà Nội nhưng chỉ được 17 điểm (Toán 2,5; Lý 7; Hóa 6,75), không đủ điểm xét tuyển NV1. Trong số các trường xét tuyển NV2, Ất không có nhiều cơ hội để lựa chọn.

Được biết ĐH Công nghiệp Hà Nội nhận hồ sơ xét NV2 khoa Quản trị kinh doanh là 19 điểm, hai anh em Ất lại từ Nghệ An ra Hà Nội đề đạt nguyện vọng.

Trong đơn gửi Ban giám hiệu ĐH Công nghiệp Hà Nội, Ất tha thiết: "Em biết rằng em chưa đạt đủ điểm để vào trường, song em rất mong nhà trường quan tâm, giúp đỡ và tạo điều kiện cho em được học ĐH. Em ý thức sâu sắc những khó khăn và thử thách của bản thân, khi mà hiện nay chưa có giáo trình ĐH bằng chữ Braille cho người khiếm thị. Nhưng em đã sẵn sàng đối diện với những khó khăn đó. Em tin rằng, bằng những nỗ lực của bản thân, em sẽ hoà nhập được với các bạn sáng mắt".

Tuy nhiên, Trưởng phòng Đào tạo Kim Xuân Phương, cho biết: "Quy chế tuyển sinh không có quy định ưu tiên tuyển sinh cho người khuyết tật". Cũng theo ông Phương, dù Bộ GD&ĐT ban hành Quy định về giáo dục hoà nhập dành cho người khuyết tật nhưng lại không có hướng dẫn cụ thể ưu tiên thế nào. Em Ất là trường hợp cụ thể, nếu Bộ GDĐT có công văn đề nghị, trường sẽ xem xét.

Hai anh em Ất lại lên "gõ cửa" Bộ GD&ĐT. Vụ trưởng Vụ ĐH và sau ĐH Trần Thị Hà ủng hộ và khuyến khích việc học của Ất. "Nếu ĐH Công nghiệp Hà Nội có công văn xin ý kiến chỉ đạo thì Bộ hoàn toàn đồng ý trường tiếp nhận em vào học", bà Hà nói.

Nhưng khi quay lại ĐH Công nghiệp Hà Nội để xin trường gửi công văn lên Bộ GD&ĐT, Ất vẫn chỉ nhận được câu trả lời như lần trước.

Ngày 30/8, Thứ trưởng Đặng Huỳnh Mai, Trưởng ban chỉ đạo giáo dục trẻ khuyết tật đã có ý kiến với lãnh đạo ĐH Công nghiệp Hà Nội: "Đây là trường hợp người khuyết tật, đề nghị các đồng chí quan tâm và ưu tiên tuyển sinh cho em Ất".

Hiện, câu trả lời của ĐH Công nghiệp Hà Nội vẫn là "không thể", trong khi hôm nay đã là hạn cuối nhận hồ sơ nguyện vọng 2.

(Theo Lao Động)

Link Site
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao