Thứ sáu, 7/9/2007, 02:53 GMT+7

Nữ sinh khuyết tật và chiến dịch 10.000 đồng

Huỳnh Thị Nương luôn vượt lên chính mình. Ảnh: Tuổi Trẻ

Huỳnh Thị Nương, 23 tuổi ở Phước An, Krông Păc (Đắc Lắc) sau cơn sốt bại liệt, đôi chân teo tóp và không thể tự đi lại. Cô thi đỗ đại học và tham gia vào công tác xã hội giúp những người đồng cảnh ngộ vượt lên số phận.
> Hai học trò làm 6.000 bộ quần áo tặng vùng lũ

Nhà có 8 anh chị em, bố mẹ làm nông, các anh chị của Nương lần lượt nghỉ học. Nhưng, mọi khó khăn của gia đình, bản thân đã không đánh gục cô gái nhỏ nhắn.

Học phổ thông xa nhà nhưng Nương chưa bao giờ vắng mặt trên lớp. Năm nào Nương cũng đạt thành tích tốt trong học tập. Dù có người đã từng ái ngại khi thấy cô đăng ký thi đại học nhưng Nương mặc kệ.

Năm 2003 cô đậu vào ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP HCM. Nương se lòng: “Đi nhập học mình chỉ có 800.000 đồng, đó là món tiền chắt chiu của mẹ cha…".

Vào được giảng đường, Nương nuôi quyết tâm “Phải học cho thật giỏi” và điều đó đã thành sự thật. Nương “săn” học bổng của các công ty tài trợ cho sinh viên nghèo, khuyết tật, học giỏi và nhờ vào nguồn học bổng khuyến khích học tập.

Không chỉ học cho riêng mình, Nương còn tham gia vào nhóm "Đồng hành" gồm đa số là những sinh viên khuyết tật của trường để chia sẻ yêu thương, truyền cho nhau sức mạnh.

Chiến dịch 10.000 đồng

Nằm trong danh sách những sinh viên khá giỏi được làm khóa luận tốt nghiệp, Nương cứ suy nghĩ mãi rồi chọn đề tài: “Tìm hiểu vấn đề việc làm của người khuyết tật vận động ở TP HCM hiện nay”.

Nghĩ là làm, từ trước tết, Nương đã chuẩn bị một kế hoạch dài hơi cho việc đi thực tế. Chọn ba quận, huyện trên địa bàn TP HCM gồm quận 3 và quận 9 và huyện Củ Chi, Nương một mình một xe chạy hết chỗ này đến chỗ khác để lấy mẫu, phỏng vấn và thu thập số liệu. Có hôm đi xuống tận Củ Chi để phỏng vấn Nương phải ở lại địa bàn vài ngày.

Cũng trong lúc làm đề tài nghiên cứu Nương gặp một trường hợp người khuyết tật quá khó khăn nhưng muốn tự lực lao động. Sau nhiều ngày trăn trở Nương đề ra “Chiến dịch 10.000 đồng” (mỗi tấm lòng nhân ái sẽ đóng góp 10.000 đồng/suất cho nhân vật người khuyết tật khó khăn nhưng đầy nghị lực). Chị Châu Thị Nhung ở Củ Chi lọt vào “tầm ngắm” của chương trình.

Một “làn sóng” ủng hộ chị Nhung được lan tỏa và mang lại hiệu ứng tốt. Mỗi người góp 10.000 đồng và cuối cùng “Chiến dịch 10.000 đồng” thành công với việc trao cho nhân vật một chiếc xe lăn, phần quà và số vốn hỗ trợ là 500.000 đồng.

Tuy nhiên, với Nương đó chưa phải là biện pháp để người khuyết tật hòa nhập mà phải làm cho họ tự tin, làm việc và xã hội có cái nhìn khác về họ.

Nương thông báo tin vui khóa luận của Nương được 9,4 điểm từ Hội đồng khoa học. TS Ngô Thanh Loan, giảng viên hướng dẫn khen Nương: “Em đã làm được điều mà tôi nghĩ nhiều sinh viên bình thường không dễ gì làm được”.

(Theo Tuổi Trẻ)

 
Link Site
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao