Thứ tư, 5/9/2007, 11:32 GMT+7

Truy bắt những tay đua tốc độ

Một quái xế bị bắt. Ảnh: Thanh Niên

Tiếng động cơ, tiếng nẹt pô vang rền, hàng trăm "quái xế" la hét inh ỏi. Những người hiếu kỳ đứng hai bên đường kích động, cổ vũ… Đó là cảnh diễn ra vào những ngày nghỉ lễ trên tuyến đường ven biển Vũng Tàu.
> Sinh viên đua xe gây rối ngày Quốc khánh

Ở mũi Nghinh Phong, Bãi Sau, thành phố Vũng Tàu, hàng ngàn người và xe gắn máy đang tụ tập hai bên đường.

Sự xuất hiện bất ngờ của cảnh sát giao thông đã làm cho nhiều "quái xế" trở tay không kịp. Một "quái xế" đang nằm thẳng trên yên xe chạy với tốc độ cao trên đường Thùy Vân lọt vào "tầm ngắm". Thanh niên này khai là Đậu Dương Quyền, ở Bình Dương, mượn xe bạn gái xuống Vũng Tàu chơi lễ.

Một "yêng hùng" khác đang chạy với tốc độ cao, nẹt pô, đánh võng, đi ngược chiều từ mũi Nghinh Phong vào khu khách sạn đường Phó Đức Chính cũng bị cảnh sát phát hiện. 

Cậu thanh niên cho xe lủi vào đám cỏ hoang mất hút trong màn đêm. 5 phút sau, "yêng hùng" bị cảnh sát bắt ra ngoài. "Quái xế" này khai tên Lữ Thanh Vân, ngụ Bình Dương cùng bạn gái thuê phòng ở khu khách sạn Bãi Sau. Trong lúc bạn gái ngủ, thanh niên này tranh thủ ra đường... lướt gió.

Hai "quái xế" ngấp nghé tuổi 20 điều khiển xe lạng lách từ mũi Nghinh Phong về Bãi Trước. Khi đến đường Quang Trung, cả hai quăng xe xuống biển nhằm phi tang chứng cứ. "Quái xế" khai tên Nguyễn Thành Du, 20 tuổi, ngụ tại Nhơn Trạch, Đồng Nai, chở bạn là Trần Trọng Nhân.

5h sáng, đèn đường thành phố biển đã tắt, một người dân điện thoại báo có nhiều thanh niên đang đua xe trên đường Phan Chu Trinh. 8 chiếc "bồ câu" lại xuất hiện và từng "quái xế" cùng phương tiện được áp giải về kho để lập biên bản.

(Theo Thanh Niên)

Link Site
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao