E-mail
Bản In
Chợ đêm 'đại hạ giá'
Tối thứ bảy, vừa rẽ xe máy vào đầu phố Đinh Liệt (Hà Nội), hai anh em Dũng đã bị vây bọc trong hàng chục cánh tay chèo kéo vào các bãi gửi xe. “Kinh nghiệm” nhiều năm dạo chợ khiến Dũng “đủ tỉnh táo” để biết được chỗ nào gửi xe không “chặt chém”.
Chỉ 2 tháng nữa, chợ đêm Đồng Xuân sẽ bước sang tuổi thứ tư. Tuyến phố đi bộ Hàng Ngang, Hàng Đào cũng sắp có 3 năm hoạt động. Thế nhưng, mục tiêu ban đầu đặt ra của một mô hình văn hóa - thương mại - du lịch mới vẫn còn xa.
Chợ “đại hạ giá”
Dọc tuyến phố đi bộ tràn ngập biển “hạ giá”, các chủ sạp hàng tranh nhau mời gọi khách. Ưng ý trước một cặp kính mát thời trang có giá 50.000 đồng, Dũng mặc cả: “15.000 bán không?”. “Trả gì mà sát thế anh trai!” - miệng lẩm bẩm nhưng ông chủ cửa hàng vẫn luồn tay lấy túi gói chiếc kính bán cho khách.
Buổi tối hôm đó, Dũng còn sắm cho cô em mình gần chục món đồ linh tinh khác, cái nào cũng chỉ phải trả bằng 1/2 hoặc 1/3 so với giá chào hàng.
“Khi chợ đêm và tuyến phố đi bộ mới khai trương, hầu như tuần nào mình cũng đi. Dịp gần Tết mình còn qua đây mua mấy món đồ thủ công - mỹ nghệ truyền thống về làm quà cho gia đình. Nhưng bây giờ thì chẳng còn thấy gốm Bát Tràng hay tranh tranh Đông Hồ đâu nữa, chỉ còn hàng Tàu đại hạ giá hay hàng thanh lý” – Dũng nói.
![]() |
| Biển đại hạ giá có ở khắp tuyến phố. Ảnh: Nguyễn Hưng |
Theo ông Nguyễn Sơn Hải, Phó chủ tịch phường Hàng Đào, quận Hoàn Kiếm, so với tiêu chí ban đầu thì các cửa hàng trên tuyến phố không đáp ứng được về ngành hàng các sản phẩm truyền thống, một phần cũng là do thị hiếu của người tiêu dùng.
Ông Hải cũng thừa nhận, tình trạng trông giữ xe quá giá, các gánh hàng rong và các đối tượng ăn xin đeo bám. Nguyên nhân một phần là do tuyến phố đi bộ nằm ở khu vực giáp ranh của nhiều phường, nên khó quản lý. "Họ nhận xe trên địa bàn phường Hàng Đào nhưng dắt xe sang các phường khác để trông giữ thì… đành chịu”, ông Hải cho biết.
Phố ẩm thực thành… phố lẩu
Đi dọc hết tuyến phố đi bộ và khu vực chợ đêm Đồng Xuân du khách sẽ tới “chợ ẩm thực”. Dẫn một đoàn khách Canada, chị Lê Thu Hòa, hướng dẫn viên một công ty du lịch lữ hành, toát mồ hôi mới giải thích được với cả đoàn rằng, khu vực này không có những món ăn truyền thống như trong quyển hướng dẫn du lịch. Thay vào đó chỉ có mỗi… “món lẩu mà trưa nay du khách vừa thưởng thức!”.
Theo bác Trần Đức Ngọc, một cán bộ hưu trí phường Đồng Xuân, ngoài sự nghèo nàn về các món ăn, phố ẩm thực cũng là địa điểm thường xảy ra tình trạng lộn xộn, mất vệ sinh bởi các “thượng đế” quá chén. “Nhiều đêm tôi không tài nào ngủ được. Phố ẩm thực gì mà suốt đêm chỉ thấy nhậu và uống! Trong khi khu dân cư lại ở ngay bên cạnh” - bác Ngọc bức xúc.
Cách đó không xa, "phố ẩm thực" Tống Duy Tân cũng đưa “lẩu” và “hải sản” làm món chủ đạo. “Phố ẩm thực mà chỉ có vài món thông dụng, có lẽ nên đổi tên phố này thành “phố lẩu Phùng Hưng kéo dài” - anh Trung, một khách hàng, hài hước.
"Chợ sẽ chuyển đổi"
Theo bà Ngô Thị Liên Hoan, Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Đồng Xuân, chợ đêm đang trong giai đoạn chuyển đổi. Sắp tới, trên địa bàn do công ty quản lý sẽ tiến hành phân khu các loại hình kinh doanh. "Các mặt hàng thủ công mỹ nghệ, đồ gốm, sành sứ… có “đất” riêng ở mặt trước chợ. Ngoài ra, khu vực bán hàng tồn sẽ được quy hoạch ở cuối phố Cầu Đông”, bà Hoan cho biết.
“Tôi rất mong khu ẩm thực chợ Đồng Xuân có thể lưu giữ du khách bằng những đặc sản Hà thành như bún thang, bún ốc, chả nhái… Nhưng các gian hàng là của tư nhân nên không thể buộc họ kinh doanh theo ý mình được”, bà Hoan nói.
Theo ông Nguyễn Sơn Hải, để cải tiến hoạt động của khu chợ đêm cần lập ra Ban quản lý chuyên trách chung trên toàn tuyến. Ban này cần có sự tham gia bình đẳng của 3 đơn vị quản lý hiện tại, bao gồm hai phường Hàng Đào, Đồng Xuân và Công ty cổ phần Đồng Xuân.
Nguyễn Hưng

