Thứ hai, 16/7/2007, 03:10 GMT+7

Phập phồng trước giờ lăn bóng

Không khí bóng đá nóng lên từng giờ trong hầu khắp các quán cà phê ở Hà Nội và TP HCM. Đâu đâu cũng thấy thực khách bàn tán rôm rả về trận đấu Việt Nam - Nhật Bản. Trong khi đó, giá vé chợ đen đã được đẩy lên gấp 3 lần giá gốc. 

Chủ quán Chiều tím trên đường Trường Sơn, quận Tân Bình cho biết, thật bất ngờ khi lượng khách đến quán quá đông, họ đến chỉ để bàn bóng đá. Anh đã phải mua đến hơn 100 tờ báo bóng đá mà không đủ để phục vụ cho khách. Để tạo không khí cho trận Việt Nam – Nhật Bản, trước giờ thi đấu, quán sẽ chiếu lại luân phiên hai trận đấu của đội Việt Nam từ đầu giải mà anh đã ghi hình.

ảnh
Bán cờ, băng rôn tại sân Mỹ Đình. Ảnh: Hoàng Hà
Tại quán cà phê Zenta quận 3, không khí yên ắng sang trọng của ngày thường được thay thế bằng tiếng bình luận ồn ào. Những cái tên như Riedl, Công Vinh, Thanh Bình… thường xuyên được nhắc đến trong các cuộc tranh luận.

Anh Trần Minh Trung nhân viên kinh doanh và nhóm đồng nghiệp cho biết, họ quyết tâm hoàn thành công việc sớm hơn ngày thường để sau đó kéo đến quán cà phê xem trận đấu. Anh Trung nói: “Mong manh lắm vì Nhật quá mạnh, nhưng không thể không hy vọng. Nhìn cách mà các cầu thủ Việt Nam ghi bàn tại giải, tôi và các bạn hoàn toàn có thể tin tưởng vào một tỉ số hòa”.

Còn tại quán cà phê Trung Nguyên trên đường Triệu Quang Phục quận 5, chị chủ quán chịu chơi đã đãi khách bằng cách đổi tất cả các tivi cũ bằng 4 tivi LCD loại 39 inch. Chị nói: “Tôi cũng là người yêu bóng đá, hy vọng những người yêu bóng đá sẽ được chứng kiến nhiều pha bóng đẹp”.

Anh Quân, một nhân viên IT tranh thủ giờ nghĩ trưa, truy cập vào mạng Internet không dây tại quán Cafe Sành Điệu trên đường Cách Mạng Tháng 8, quận 3 để xem tình hình trước trận đấu. "Đội tuyển Nhật Bản trên cơ nên chỉ còn biết cầu may cho tuyển Việt Nam cầm hòa". Quân hy vọng. "Mong là tuyển Việt Nam sẽ đi tiếp vào vòng trong".

Còn Huy, một cổ động viên cuồng nhiệt tỏ ra hào hứng bên nhóm bạn trong quán Cafe Sao trên đường Phạm Ngọc Thạch. "Đội tuyển Việt Nam đang chơi "hưng phấn" và lợi thế sân nhà nên thắng cũng là chuyện thường. Chắc chiều nay phải tranh thủ về sớm", Huy cười nói.

Tại ký túc xá của cácđại học, ban quản lý đã chuẩn bị sẵn tivi bên trong hội trường và ngoài sân để phục vụ cho các bạn sinh viên. Nhóm thí sinh dự thi cao đẳng tại trường Cao Đẳng Hoa Sen tranh thủ gọi điện xin gia đình cho phép được ở lại thành phố xem đá bóng cùng các bạn. Thí sinh Nguyễn Hòa Nam cho biết: “Tôi rất hy vọng đội nhà lọt vào tứ kết để được một lần “xuống đường” ăn mừng. Điều mà nếu về quê tôi sẽ không thể nào làm được”.

ảnh
Tràn xuống đường bán vé. Ảnh: Hoàng Hà

Không khí chuẩn bị thể hiện rõ nhất là tại khuôn viên Nhà văn hóa Thanh Niên. Một màn hình 300 inch đã chờ sẵn tại sân lớn để phục vụ những bạn trẻ có sở thích xem bóng tập thể. Ban tổ chức cho biết, dự kiến hơn 500 vé sẽ được bán ra trong buổi chiều nay. Một khu vực trú mưa cũng đã được chuẩn bị sẵn đề phòng trường hợp trời đổ mưa to.

Vé chợ đen Việt Nam - Nhật Bản cao gấp 3 giá gốc

Sát đến giờ thi đấu, vé chợ đen Việt Nam - Nhật Bản đã "hạ nhiệt" hơn những ngày trước đây. Vé khán đài A được bán ra với giá 350-400.000 đồng/đôi, khán đài C, D ở mức 220.000 đồng/cặp.

Tại tuyến phố Trịnh Hoài Đức (Hà Nội), hàng chục "phe vé" tràn xuống lòng đường mời chào khách, làm ách tắc cả đoạn phố. Theo một số người bán, giá vé hôm nay thấp hơn các hôm trước, song các chỗ ngồi đẹp giữa sân đã hết. Một "cò" chìa đôi vé khán đài A cửa 3 "hét": "500.000 đồng cậu có lấy thì lấy, đi hết đường cũng chả còn đâu".

Đa phần trên tay phe vé là những cửa ngồi góc, song nhiều người cố giải thích với khách là chỗ đẹp để đẩy giá cao. Hầu hết những loại vé này được giao dịch ở mức 300.000-350.000 đồng/đôi (giá gốc là 160.000 đồng) khán đài C, D giá 200.000 đồng/cặp (giá gốc là 100.000 đồng).

Sân Mỹ Đình thưa thớt khách mua vé hơn ở phố Trịnh Hoài Đức do nằm xa trung tâm, nhưng giá vé không giảm. Một cò nhận xét, gần đến giờ thi đấu vé còn rất ít nên khả năng giá vẫn cao. Ngoài ra, đám phe thường "luộc" lại vé của nhau nên không muốn giảm giá. Sau khi vòng đi vòng lại 3 lượt sân, anh Quân, một cán bộ ngành xây dựng rút tiền mua đôi vé giá 270.000 đồng tại cửa 9 khán đài A. "Tôi mặc cả rát lưỡi họ mới chịu giảm giá, phải ngồi góc thì mới có giá này", anh phàn nàn.

Trên các tuyến phố Hàng Bông, Trịnh Hoài Đức rực màu đỏ với các dịch vụ ăn theo bóng đá như áo phông, cờ, băng rôn... Chị Hương, một chủ hàng trên phố Hàng Bông huy động cả gia đình đóng gói hàng để chuẩn bị đưa ra sân vận động Mỹ Đình. Mồ hôi nhễ nhại, chị Hương nói: "Nếu Việt Nam thắng thì "cháy hàng" mất. Đây là đợt hàng mới vì hôm trước (trận Việt Nam - Qatar), cờ, băng rôn đã được vét hết sạch".

Tại các sạp bán buôn, khá nhiều bạn trẻ đến mua hàng cờ, áo để chuẩn bị bán lẻ. Bình, một sinh viên ĐH Văn hóa, cho biết, nhân nghỉ hè rảnh rỗi nên các bạn đi làm thêm, mong kiếm vài chục nghìn cho mỗi trận đấu. Vả lại, đây cũng là cách thể hiện tình yêu bóng đá.

Trước trận đấu, các quán cà phê, nhiều văn phòng tại trung tâm thành phố vẫn ồn ào hơn bởi những lời bàn luận sôi nổi về trận đấu. Nhiều người hâm mộ cho biết, họ phải hoàn thành sớm công việc để có thể ngồi xem bóng đá vào lúc 5h20 chiều nay.

Nhóm phóng viên

 

 
Link Site
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao