Thứ bảy, 14/7/2007, 10:05 GMT+7

Trại hè kiều bào đông gấp đôi năm trước

Lượng người tham dự Trại hè thanh niên kiều bào TP HCM năm 2007, khai mạc ngày 13/7, tăng gấp đôi so với năm ngoái với 36 trại sinh đến từ 9 quốc gia Bungarie, Campuchia, Canada, Pháp, Đức, Mỹ, Nhật, Thụy Sĩ và Việt Nam. 

Trong đó số lượng trại sinh đến từ nước láng giềng Campuchia là đông nhất.

Các trại sinh kiều bào thành phố đang chăm chú lắng nghe thuyết trình tại bảo tàng Hồ Chí Minh. Ảnh: V.L.

“Việt Nam thay đổi nhanh quá. TP HCM mỗi ngày một hiện đại hơn, đông đúc hơn và có rất nhiều cửa hàng, trung tâm thương mại cũng như công trình xây dựng mọc lên", Nguyễn Đăng Xuân, 18 tuổi, đến từ Thụy Sĩ phát biểu trong buổi khai mạc. 

Nói tiếng Việt không trôi chảy như Xuân, anh Nguyễn Ngọc Việt (29 tuổi), đến từ Pháp là người lớn tuổi nhất trong trại hè lần này chia sẻ với VnExpress: "Tôi đã sinh ra và lớn lên ở nước ngoài, tuy có học tiếng Việt 3, 4 năm trong trường đại học và đọc một số sách Việt Nam, nhưng biết rất ít về đất nước mình. Chuyến trở về này giúp tôi hiểu và gần gũi với quê hương hơn trước rất nhiều".

Thiếu niên kiều bào đang vây quanh những hàng nước trong giờ lên xe đến một điểm tham quan khác. Ảnh: V.L.

Đang học ngành kinh doanh quốc tế tại Pháp, hiện nay anh Việt thực tập tại siêu thị Big C, Đồng Nai và có nhiều dự định tiếp tục gắn bó, phát triển tại Việt Nam. Nhận xét về sự phát triển của TP HCM anh nói: "Đây là một thành phố tiềm năng rất lớn về kinh tế, thương mại, du lịch và văn hóa. Với tốc độ phát triển như hiện nay, tôi tin rằng Việt Nam sẽ còn nhiều thay đổi hơn nữa trong tương lai".

Những em nhỏ hơn từ khoảng 10 đến 16 tuổi tỏ ra dạn dĩ và thân thiện với các bạn cùng tham dự trại hè. Nhiều em nói không nói được tiếng Việt, nhưng được nhiều người khác thân thiện phiên dịch lại bằng tiếng Anh hoặc Pháp.

Sau buổi khai trương, trại hè bắt đầu bằng các chuyến tham quan bảo tàng, các di tích lịch sử, giao lưu với thanh niên thành phố và sẽ kết thúc vào ngày 15/7.  

Vũ Lê

Link Site
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao