Thứ hai, 9/7/2007, 09:35 GMT+7

Chợ 'phao' vẫn lén lút hoạt động

Không còn cảnh đứng dưới đường chèo kéo khách nhưng chợ "phao" trên phố Tạ Quang Bửu (Hà Nội) vẫn lén lút hoạt động. Các tài liệu siêu nhỏ vẫn được rao bán với giá 15.000-25.000 đồng một bộ.
> Hơn 475.000 thí sinh dự thi đại học đợt 2

Thấy khách vừa dừng xe, chị chủ quán "hồ sơ" chừng 30 tuổi ngồi ngay đầu phố Tạ Quang Bửu sốt sắng: “Lấy phao không?”. Khách chưa kịp gật đầu, chị đã thò tay xuống phía dưới và lôi ra tập tài liệu Văn, Sử, Địa nhỏ xíu. “Tài liệu xịn đấy. Lấy hữu nghị 15.000 đồng/môn”, chị quảng cáo trong khi để khách xem.

Sau cái lắc đầu của khách, chị lại tiếp thị: “Hay là lấy loại đặc biệt 25.000 đồng/môn. Đắt một chút nhưng chất lượng thì yên tâm”. Vừa nói dứt lời, một tập lài liệu Văn dày gấp đôi tập trước xuất hiện. Cả bộ "phao" có 125 bài làm văn được cắt tỉa gọn gàng, mỗi bài nằm gọn trong một mảnh giấy cỡ hơn 2 ngón tay, dài chừng một gang, chữ nhỏ li ti.

Theo chị chủ quán, từ đầu tháng tới giờ cũng đã bán được khá nhiều "phao" Văn, Sử, Địa. “Năm nay thi trắc nghiệm nên các môn tự nhiên “móm” nặng, trông chờ vào mỗi đợt này”, chị to nhỏ với chủ quán bên cạnh.

Phao thi
Phao thi tự chế "siêu" nhỏ. Ảnh: Hoàng Hà.

Không giống như ở khu Bách Khoa, điểm nóng khu ký túc xá ĐH Kinh tế Quốc dân lại vắng vẻ. Sinh viên nghỉ hè nên nhiều cửa hàng cũng nghỉ theo. Một số quán còn lại cũng chỉ hoạt động cầm chừng, bên ngoài dán biển “Không bán tài liệu”. Một nhân viên cho biết, năm nay thi trắc nghiệm nhiều nên không bán vì “chẳng có mấy khách”.

Khách vẫn có thể mua "phao" ở đây nhưng đa phần là khách quen hoặc có người giới thiệu đến. Rút kinh nghiệm những năm trước, gần ngày thi Công an phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trung thu hàng tạ phao, các quán đều không để “hàng” ở quán mà tập kết tại một nơi khác. Khi bắt được “sóng” của khách hàng, phao mới được mang ra. Giá ở đây khoảng 20.000 đồng/môn.

Các quán photo gần tòa nhà HITC trên đường Xuân Thủy (quận Cầu Giấy) cũng không còn bán phao công khai như mọi năm. Tuy nhiên, nhiều thí sinh tự mang tài liệu tới cửa hàng nhờ "gia công" theo yêu cầu.

Chiều 8/7, Trung, quê Nam Định, thi vào một trường khối công an xách túi tài liệu khối C dày chừng 10cm tới cửa hàng đối diện ĐH Sư phạm Hà Nội với yêu cầu "thu nhỏ bằng 25% bản gốc". Sau cả chục lần chụp thử, căn chỉnh để chuyển trang tài liệu từ khổ A4 thành dạng chỉ nhỏ bằng bàn tay với hàng chữ li ti nhưng vẫn rõ nét, chủ quán đồng ý làm với điều kiện giá phải cao hơn bình thường vì "đây là hàng thửa".

"Phải vất vả lắm mới nhờ đứa bạn mượn được tập tài liệu "gốc" này từ một quán photo đã "giải nghệ". Loại này, cắt ra chỉ to bằng ngón tay nên rất dễ xem", Trung tỏ vẻ chuyên nghiệp. Để chuẩn bị cho kỳ thi, Trung đã xin nghỉ làm một tháng để ra thủ đô "vào lò luyện". Với Trung "thi chơi và nhờ may rủi nên không đỗ cũng chẳng sao".

Tiến Dũng

 
Link Site
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao