Thứ hai, 9/7/2007, 07:46 GMT+7

Hơn 475.000 thí sinh dự thi đại học đợt 2

Sáng nay, thí sinh thi môn Sinh và Văn vào 87 trường trên cả nước. Đây là năm đầu tiên thi trắc nghiệm môn Sinh. Đợt thi trước, hàng chục thí sinh bị đình chỉ vì mang điện thoại, 2 kẻ tổ chức thi thuê bị khởi tố, hàng chục sinh viên “đóng thế” bỏ thi.
> Hơn 65% thí sinh dự thi đại học đợt 2
> Khởi tố cán bộ ĐH Bách Khoa tổ chức thi thuê

Sáng nay, tiết trời Hà Nội khá oi bức. 5h30, một số trục đường như Tây Sơn, Nguyễn Lương Bằng, Láng…đã nhộn nhịp vì các sĩ tử đi thi sớm. Nhiều em ngồi sau xe phụ huynh nhưng tay vẫn lăm lăm cuốn sách để tranh thủ ôn bài.

Thí sinh làm bài môn văn tại Học viện báo chí & tuyên truyền. Ảnh : Hoàng Hà.
Thí sinh làm bài môn văn tại Học viện báo chí & tuyên truyền. Ảnh : Hoàng Hà.

6h, tại ngõ Quan Thổ 1, nơi có địa điểm thi của ĐH Ngoại thương và ĐH Văn Hóa, phụ huynh và thí sinh đứng, ngồi chật kín ven đường. Thí sinh Trần Thị Liên, quê Kim Sơn, Ninh Bình thi vào ĐH Ngoại thương chia sẻ: “12h đêm qua em mới chợp mắt nhưng 3h sáng lại tỉnh dậy ôn bài. Căng thẳng, mệt mỏi nên chẳng thể ngủ được”.

Còn tại điểm thi ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, dù đã có trống báo hiệu tập trung nhưng nhiều thí sinh vẫn đứng bên ngoài cổng trường cùng cha mẹ. Lan Hương ở Ứng Hòa, Hà Tây cho biết, được bố mẹ đưa vào phòng rồi nhưng vì thấy căng thẳng nên em lại đi ra.

Tuy nhiên, cũng có nhiều thí sinh lại tỏ vẻ khá tự tin và lạc quan. Hoài Liên thi ĐH Công Đoàn vui vẻ: “Hôm qua, lúc mới đăng ký thi, em có cảm giác hồi hộp và hơi… lạ vì lần đầu tiên bước chân vào trường đại học, nhưng hôm nay đã thấy bình tĩnh hơn”.

Lo lắng nhiều khi lại dồn về phía phụ huynh. Bác Vũ Thủy lặn lội từ Thanh Hóa đưa con đi thi chỉ mong con sức khỏe, bình tĩnh, tự tin làm bài. “Nếu cháu đỗ đại học thì đó là niềm tự hào của cả gia đình. Do vậy tôi cũng hơi căng thẳng”, người nông dân chân chất này bộc bạch.

Sáng sớm nay, TP HCM không nắng, hiu hiu gió, thuận lợi cho thí sinh đi thi. Chưa tới 6h, đường phố đã tấp nập, nhiều thí sinh ngồi sau xe phụ huynh, vừa gặm bánh mì, bánh bao, vừa tranh thủ xem lại tài liệu. Một số đường lớn ở khu vực tập trung nhiều điểm thi như Nguyễn Thị Minh Khai, Võ Văn Tần, Lê Quý Đôn đều đã thành đường một chiều nên giao thông khá thông thoáng.

Chưa bước vào phòng thi nhưng nhiều thí sinh đã tỏ ra rất căng thẳng. "Em học hết rồi mà xem lại tài liệu, chẳng nhớ gì cả", Lê Thu Hằng, thí sinh trường Luật, thi tại THCS Võ Trường Toản nói.

Tại cổng THPT Lê Quý Đôn, điểm thi khối D1 của ĐH Khoa học xã hội và nhân văn, gần 10 sinh viên tình nguyện của ĐH này túc trực khá sớm, làm nhiệm vụ hướng dẫn thí sinh và hỗ trợ giữ trật tự. Nhóm sinh viên ở đây còn chung tiền, mua báo bán cho phụ huynh và khách vãng lai, lấy lãi để đổ xăng chở miễn phí thí sinh về chỗ trọ và chi cho các hoạt động tình nguyện khác. Sáng nay, có 3 thí sinh quên giấy báo thi ở nhà, thành viên trong đội đã giúp phụ huynh kịp thời chuyển đến cho các em.

Điểm THPT Lê Quý Đôn có 30 phòng thi, 750 em đăng ký. Chiều qua, tỷ lệ thí sinh đến làm thủ tục dự thi đạt 69%, tương đương cùng kỳ năm ngoái. "Số em thi vào khối A, khối D1 thường ổn định hơn các khối khác, đạt hơn 70% trở lên", Trưởng điểm thi Đào Minh Hồng nhận định.

Bà Hồng cho biết thêm, hôm qua, điểm này có 1 giám thị phòng thi bị sốt, đã kịp thời thay. Sáng nay, có 1 thí sinh mất giấy báo thi, 1 em không mang giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, phải làm biên bản cam đoan.

Con em đã vào phòng thi nhưng hầu hết các bậc phụ huynh vẫn chờ ngoài cổng. Không ít người sẽ trực cả buổi ở đây. Đăm đăm nhìn vào khu vực thi, một bà mẹ đứng ở cổng THPT Lê Quý Đôn bồn chồn tậm sự: "Sáng nay tôi đã dậy sớm thắp hương, cầu cho cháu sức khỏe tốt, bình tĩnh làm hết bài. Cháu học khá nhưng thi cử không biết thế nào mà nói trước".

Đợt thi thứ 1, trong số hơn 540.000 thí sinh dự thi vào 92 trường (gần 71% so với lượng hồ sơ đăng ký), có 113 thí sinh và 19 giám thị bị kỷ luật. Trong đó, 72 em bị đình chỉ vì mang theo điện thoại di động vào khu vực thi. Hàng chục trường hợp nghi vấn thi hộ bị phát hiện.

Liên quan đến 2 đường dây thi thuê, Nguyễn Thanh Thủy, cán bộ phục vụ giảng dạy ĐH Bách Khoa Hà Nội và Nguyễn Văn Vinh, 27 tuổi, ở Nghệ An đã bị khởi tố và bắt giam. Thủy và Vinh đều thừa nhận tổ chức thi thuê vào đại học với giá hàng chục triệu đồng. Riêng đường dây của Vinh đã có chừng 50 sinh viên liên quan với giá thi “trọn gói” là 40 triệu đồng.

Ngay khi Bộ GD&ĐT công bố đáp án thi ĐH, Ban chỉ đạo tuyển sinh liên tiếp nhận được phản hồi về đề thi Hóa có 2 đáp án. Tuy nhiên, ngay sau đó, Ban đề đã khẳng định đáp án môn Hóa không có sai sót, bất chấp nhiều ý kiến không đồng tình.

Trưa nay, VnExpress sẽ giới thiệu hướng dẫn làm bài thi môn Sinh và Văn (khối C, D).

Nhóm phóng viên  

Link Site
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao