Chủ nhật, 8/7/2007, 10:28 GMT+7

Cổ động viên mừng chiến thắng của tuyển VN

21h30 tối 8/7, khi trọng tài nổi còi kết thúc trận đấu, các ngả đường từ sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội) tràn ngập màu đỏ, những tiếng trống, tiếng hô vang "Việt Nam vô địch". Người dân đổ ra ăn mừng, sau chiến thắng quá ngọt ngào của tuyển Việt Nam.

"Tôi như đang sống lại không khí náo nhiệt của những ngày SEA Games 22 tại Hà Nội. Đội tuyển đã có một trận đấu tuyệt vời trước đối thủ mạnh hơn, Các tiểu vương quốc Ả rập. Một chiến thắng ấn tượng nhất kể từ sau trận thắng Thái Lan 3-0 năm 1998", anh Dũng, phố Thái Hà, Hà Nội, cười phấn khích. Tối nay, cả gia đình anh đã đến sân Mỹ Đình để cổ vũ đội nhà. Cu Tí, 6 tuổi ngồi sau xe, tay cầm cờ đỏ, cười toe toét.

Niềm vui của các cổ động viên sau chiến thắng lớn của tuyển Việt Nam. Ảnh: Hoàng Hà.

22h, dòng người vẫn tiếp tục đổ về các đường phố trung tâm thủ đô như Kim Mã, Nguyễn Thái Học và khu vực Hồ Hoàn Kiếm, làm tắc nghẽn nhiều tuyến phố. Tiếng còi xe, tiếng trống ếch hòa lẫn tiếng hô "Việt Nam vô địch" khiến người người như càng say hơn với niềm vui chiến thắng. Không chỉ có thanh niên, các cổ động viên nhí cũng được bố mẹ mua cờ cổ vũ đội nhà.

Hòa trong dòng cổ động viên ăn mừng, một số thanh niên đã có biểu hiện quá khích, bốc đầu, rú ga... Đặc biệt, tại khu vực sân quốc gia Mỹ Đình, một số quái xế biểu diễn lạng lách, đánh võng trên đường.

Trao đổi với VnExpress qua điện thoại, Trung đoàn trưởng Cảnh sát cơ động Hà Nội Phạm Văn Hưng cho biết, ông đang có mặt ở điểm nóng Mỹ Đình. Hơn 400 cán bộ, chiến sĩ của trung đoàn đã được triển khai các phương án chống đua xe gây rối. Những trường hợp quá khích, có dấu hiệu đua xe sẽ bị xử lý ngay.

22h30, các con đường xung quanh hồ Gươm chật cứng người và xe, tiếng còi inh ỏi, trộn lẫn với tiếng hò hét, tiếng động cơ gầm rú. Hàng trăm thanh niên quá khích sau một hồi diễu hành quanh hồ, bắt đầu rủ nhau đồng thanh rồ ga, bóp còi chạy từ Hàng Bông, xuôi Cửa Nam, sang Hai Bà Trưng rồi vòng về bờ Hồ.

Các cổ động viên tràn ra phố ăn mừng đêm 8/7 .Ảnh : P.H.
Các cổ động viên tràn ra phố ăn mừng đêm 8/7 .Ảnh : P.H.

Chốc chốc, trên phố lại xuất hiện những đoàn đua gồm hàng chục thanh niên, dẫn đầu là xe mang theo cờ đỏ sao vàng phóng với tốc độ cao. "Việt Nam vô địch! Việt Nam vô địch!"... những tiếng hô vang lên, bỏ lại sau đó là tiếng động cơ gầm rú, những bóng cờ đỏ loang loáng chạy qua.

23h, một đoàn khoảng 100 xe máy dừng lại trên con đường phía trước lăng Bác. Một thanh niên trên đầu quấn chiếc băng-rôn đỏ đứng dậy luôn tay vẫy cờ rồi hô vang: "Việt Nam muôn năm! Việt Nam vô địch", cả đoàn đồng thanh hô theo. Sau tiếng hô, cả đoàn vù ga phóng đi.

Hơn 12h đêm, con đường dẫn vào Sân vận động Quốc gia vẫn đông người. Các quán bia, quán ăn bên đường tấp nập người ăn mừng chiến thắng. Trên những chiếc chiếu trải trên thảm cỏ giữa đường, mọi người không ngớt mời nhau những chén rượu mừng sau trận thắng ngọt ngào.

Tuy nhiên, cũng vì ăn mừng chiến thắng quá mức mà một số tai nạn đã xảy ra trên đường. Đáng chú ý, tại ngã tư Kim Mã - Vạn Bảo, hai thanh niên đèo nhau đã tông thẳng vào cột biển báo, xe và người văng cách xa hơn 20 mét. Một thanh niên bị nạn nằm im trên vũng máu, được đưa đi cấp cứu và tử vong sau đó.

Tại TP HCM, cơn mưa kéo dài trong đêm cũng không thể ngăn được người hâm mộ kéo đến các tụ điểm vui chơi, quán cà phê ăn mừng chiến thắng. Hơn 300 fan hâm mộ đội tuyển bóng đá Việt Nam có mặt ở sân 4A Nhà văn hóa Thanh niên đã dầm mưa hò hét và cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam qua màn hình 300 inch đặt ngoài trời. "Không thể tin nổi Việt Nam lại thắng cách biệt 2 bàn", Minh Thanh, sinh viên Đại học Kinh tế hét lên trong niềm vui sướng tột cùng. Hai cha con nhà anh Nguyễn Hoàng Thanh (Bình Thạnh) thì hân hoan bình luận: "Việt Nam sẽ vào tứ kết".

Tại nhà hàng Alex Booz nằm trên khu phố Tây Phạm Ngũ Lão, quận 1, hàng trăm khách nước ngoài cũng đổ về đây để cổ vũ cho Việt Nam. 

Ông Nguyễn Văn Thịnh, Trưởng phòng cảnh sát giao thông TP HCM cho biết, đề phòng một số trường hợp lợi dụng ăn mừng chiến thắng để đua xe, Công an thành phố đã huy động 49 xe cơ giới với trên 100 chiến sĩ tuần tra trên tất cả các tuyến đường; đồng thời lập 4 trạm nóng để xử lý ngay những trường hợp vi phạm. Nhờ vậy, trên các tuyến phố trung tâm như Quách Thị Trang, Lê Lợi, Nguyễn Huệ, hiện tượng "bão" đã không xảy ra.

Nhóm phóng viên

Link Site
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao