Nhộn nhịp sĩ tử cầu may

Chiều 3/7, tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, phụ huynh, học sinh nườm nượp kéo đến chật cứng các điện thờ, khu 82 bia tiến sĩ. Đền Ngọc Sơn, chùa Phúc Khánh, Trấn Quốc cũng đông nghẹt sĩ tử cầu may trước kỳ thi quyết định.
> Một suất đại học 'trọn gói' 40 triệu đồng
> Hơn 67,5% thí sinh làm thủ tục dự thi đợt 1

Tất cả lối đi ở khu Văn Miếu đều được tận dụng tối đa làm nơi để xe. Người bảo vệ liên tục chỉ chỗ để xe cho khách. Ngay cổng bán vé vào cửa, những tấm thẻ học sinh tới tấp được được chìa ra để mua vé giảm giá.

Tại điện thờ Khổng Tử, hàng loạt thí sinh ra vào tấp nập, đội sinh viên tình nguyện phải liên tục nhắc nhở các sỹ tử và người nhà không chen lấn, xô đẩy. Phạm Thị Thúy Hường đội trưởng đội sinh viên tình nguyện ĐH Khoa học Xã hội & Nhân văn cho biết: “Giờ lượng người đã bớt đi nhiều mà vẫn còn đông. Buổi sáng, sinh viên và người nhà lũ lượt đến thắp hương và sờ đầu rùa khiến bọn em làm việc rất vất vả”.

Đến cầu may từ 14h và đã khấn vái xong nhưng Nguyễn Thị Thúy ở Hậu Lộc, Thanh Hóa vẫn chưa yên tâm. Cô học sinh này cố ngồi đến tận 16h để chờ khi sinh viên tình nguyện không để ý là “sờ” trộm 2 đầu rùa. Thúy giải thích: “Năm ngoái em không sờ được đầu rùa cho nên… trượt. Vậy nên năm nay phải quyết tâm sờ “các cụ rùa” cho bằng được”.

Có điều kiện hơn các bạn ở ngoại thành, các sĩ tử ở Hà Nội thường rủ nhau đi theo nhóm để chủ động về thời gian. Huyền Trang và Hà Thu cho biết: “Từ đầu năm, tháng nào bọn em cũng đi chùa, hết Trấn Quốc lại đến Ngọc Khánh và tất nhiên không thể quên Văn Miếu”. Dù vẫn lo lắng cho kỳ thi nhưng theo 2 cô gái thì “có thờ có thiêng, có kiêng có lành, học tài thi phận, cứ đi chùa cho may mắn”.

Sờ đầu rùa lấy may. Ảnh: Hoàng Hà.

Bác Hoàng Tám, 60 tuổi, quê Hà Nam cất công thuê xe ôm từ nhà trọ bên Gia Lâm sang Văn Miếu cầu may. Cũng vì quá lo lắng, vội vàng mà bác quên không ghi số báo danh của con. Hốt hoảng, người phụ nữ quanh năm "bán mặt cho đất" này phải cấp tốc mượn điện thoại gọi vào số di động của cậu con để “thần thánh không …phù hộ nhầm”.

Đi chùa để tâm thanh tịnh

Điểm dừng chân của các sĩ tử tiếp sau Văn Miếu- Quốc Tử Giám là chùa Trấn Quốc, phủ Tây Hồ, đền Ngọc Sơn… Gần đến giờ đóng cửa nhưng phủ Tây Hồ vẫn còn không ít sĩ tử được cha mẹ… "kèm" đi xin sớ.

Theo ông Trương Công Đức, Trưởng ban quản lý di tích phủ Tây Hồ, đa phần thí chủ cầu cho con em họ sức khỏe để có tinh thần tốt đi thi được may mắn. Trong 4 ngày gần đây, lượng người đến thăm Phủ tăng đột biến. Do vậy, Phủ luôn có công an phường Quảng An, lực lượng bảo vệ dân phố, ban tuần tra …để bảo đảm an toàn cho khách.

Phủ Tây Hồ
Khấn xin quẻ tại Phủ Tây Hồ. Ảnh: Hoàng Lan.

Tại chùa Trấn Quốc, viết đầy đủ tên tuổi, số báo danh, địa chỉ, số nhà vào sớ, Kim Thúy ở Nam Định nghiêm chỉnh ngồi ở giữa cha mẹ lắng nghe lời cầu khấn của 2 người. Chưa yên tâm cô lại ngồi thành kính lẩm nhẩm lại tên số báo danh để các cụ “nghe thấu nỗi lòng”. Cầu xong ban chính, mồ hôi nhễ nhại, Thúy lại tranh thủ mang sách học thêm.

Tại các nơi như đền Ngọc Sơn, chùa Phúc Khánh, các bạn trẻ đến cầu nguyện rất nhiều. Tại chùa Phúc Khánh, gần 21h mới vãn khách đến cầu nguyện cho người thân thi đỗ đại học. Xe máy để kín sân, kín hè ra cả sân ngoài

Cô Huyền bán vàng mã tại cổng chùa cho biết, hôm nay trùng với ngày lễ cầu an nên chùa càng đông hơn. "Có lẽ các bạn đi chùa không chỉ cầu may mắn mà còn để cho tâm hồn thanh tịnh trước khi bước vào kỳ thi gay go quyết liệt", cô Hằng nói.

Hoàng Lan

 
MENU
Về đầu trang

,