|
||
![]() |
||
|
Thí sinh tự tin với kết quả thi lớp 10 Thí sinh Hà Nội vui vẻ vì đề Toán không quá khó còn đề Văn lại tương đối dễ và ngắn. Trong khi học sinh TP HCM lại tốn thời gian với môn tiếng Anh vì 4 câu tự luận và nhiều từ mới. Chiều 20/6, nhiều thí sinh TP HCM không còn cười thoải mái như buổi sáng. Theo các em, đề môn Anh khó hơn so với Văn, vì có 4 câu tự luận và nhiều từ mới. “Em chuẩn bị khá kỹ môn này nhưng chỉ làm chừng 60%, vì không biết giải tự luận thế nào, lại tìm nghĩa từ vựng tốn thời gian quá”, một thí sinh THCS Hà Huy Tập, quận Bình Thạnh, buồn bã nói. Thí sinh ở một số hội đồng thi vào các THPT chuyên làm bài tốt hơn. Không ít em tự chấm được khoảng 7-9 điểm. “Đề có khả năng phân loại thí sinh, vừa sức với những người học lực Khá, Giỏi. Các bạn học trung bình kiếm điểm cao không dễ”, Lam Nguyên, thi vào THPT Võ Thị sáu, nhận xét. Kết thúc ngày thi, ông Nguyễn Văn Ngai, Phó giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo TP HCM, cho biết, môn Văn có 1 thí sinh tại Hội đồng THCS Phan Tây Hồ mang tài liệu vào phòng thi, bị đình chỉ. Và 1 thí sinh tại hội đồng THPT Nguyễn Thượng Hiền bị ngất, không thi được môn này, gia đình đã đưa em vào bệnh viện. Còn môn Anh không phát hiện thí sinh vi phạm quy chế nhưng có 3 em đi muộn quá giờ bắt đầu làm bài, không được vào phòng thi và thêm 16 em vắng mặt.
16h30, vừa bước ra khỏi cổng trường sau giờ thi Toán, nhiều học sinh THCS Nguyễn Trãi (Hà Nội) đã vỗ tay ăn mừng vì làm được bài. Một học sinh nói oang oang: "Đi uống nước. Tao khao". Ngồi đợi cô con gái học THCS Lý Thường Kiệt thi vào THPT Hà Nội - Amsterdam, ông Nguyễn Văn Ly cho rằng, xét tuyển kết hợp với thi là cách làm hay. "Tôi ủng hộ việc con em mình phải vào trường bằng đúng thực lực. Có vậy khi thi tốt nghiệp các cháu mới không nhận kết quả thảm bại như năm nay", ông Ly vừa nói vừa phe phẩy tờ báo để xua đi cái nóng chiều. Sau giờ thi Văn buổi sáng, Nguyễn Văn Huy, học sinh THCS Nguyễn Trường Tộ thi vào khối chuyên Lý THPT Hà Nội - Amsterdam vui vẻ cho biết do làm khá tốt nên buổi thi Toán cũng không lo lắm. Tươi tỉnh bước ra cổng trường, Nguyễn Thanh Tùng, học sinh THCS DL Nguyễn Bỉnh Khiêm cười: "Đề dễ và ngắn. Nhiều bạn cùng phòng làm xong trong 90 phút nhưng chẳng ai xin tờ giấy thứ hai cả". Sáng nay, tại THPT Hà Nội - Amsterda, hội đồng thi lớn nhất Hà Nội, trong số 980 thí sinh, chỉ có 2 em bỏ thi không lý do. THPT Nguyễn Trãi có gần 530 thí sinh, 2 em bỏ thi. Theo Phó Chánh văn phòng Sở GD&ĐT Hà Nội, Nguyễn Quang Đông Thành, tính đến cuối ngày, đã có 61 thí sinh bỏ thi, không em nào bị lập biên bản, kỳ thi diễn ra an toàn nghiêm túc. Tiến Dũng - Lương Nga
- [Trở về]
|
||
| MENU | ||
Về đầu trang ![]() |
||
|
, |