Thứ sáu, 15/6/2007, 08:06 GMT+7

Cảnh sát 'đụng gậy vào mặt dân'

Máu chảy khắp mặt anh Hà. Ảnh: Dân Trí
Máu chảy khắp mặt anh Hà.
Ảnh: Dân Trí.
Anh Tăng Hồng Hà ở thành phố Vinh (Nghệ An) trên đường đi công tác, đến thị trấn Hưng Nguyên gặp một tổ tuần tra giao thông. Tại đây anh bị một cảnh sát đánh chảy máu đầu.

Sự việc xảy ra vào ngày 11/6. Sau khi nhận tín hiệu dừng lại, anh Hà đang giảm tốc độ bất ngờ bị đại uý Trương Như Đạt dùng gậy đánh mạnh vào phần trán khiến anh chao đảo, máu chảy nhiều.

Một nhân chứng cho biết: “Khi công an thổi còi và giơ gậy lên, lái xe đã cho xe giảm tốc độ nhưng có chạy quá một tí. Cảnh sát tưởng cố tình bỏ chạy nên dùng gậy đánh vào mặt để khống chế. Nếu lúc đó xe máy chạy với tốc độ cao, anh lái xe đã chấn thương đầu”.

Anh Hà đã được đưa đến Bệnh viện Thái An cấp cứu.

Thượng tá Bùi Nguyên Tiến, Trưởng Công an huyện Hưng Nguyên cho biết: “Hành động của Trương Như Đạt đã vi phạm đạo đức và điều lệnh, cần phải được kiểm điểm, xử lý. Tuy nhiên, đến lúc này anh Đạt vẫn chưa thừa nhận hành vi đánh người, mà cho rằng khi đưa gậy tín hiệu lên để yêu cầu dừng xe, gậy đụng vào mặt gây thương tích”.

(Theo Dân Trí)

 
Link Site
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao